Những mối tình dang dở, ty bỏ đi mãi không quay trở lại. từ những lúc học đại học cho đến khi ra trường đi làm.....ôi...cơm áo gạo tiền. Tại sao nó lại chi phối tinh yêu đến vậy.


Đối với một chàng trai tỉnh lẻ, để yêu 1 cô gái bất kỳ làm chỗ dựa vũng chắc ho ng đó thì thử hỏi từ khi sinh viên đến lúc bắt đầu vào làm nhân viên lon ton làm sao đủ tiềm lực kinh tế....thế rôi ty cũng vì thế mà bay đi. Thời gian qua đi, ty bỏ đi nó vùi mình vào xông việc để xong ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần 30 công việc ổn định, kinh tế ổn định thì lại thấy đã quá thì...có phải rằng tìm được người yêu thương thật lòng và 2 người cùng cố gắng phấn đấu là khó lắm không? sao khi trước tôi toàn chọn nhầm người vậy


Muốn tìm kiếm hạnh phúc sao khó quá....:(


Gởi từ ứng dụng Webtretho của 136899