Xếp tôi và vợ ra tòa ly hôn, Tòa án hỏi


- Chồng chị có trai gái không ?


Không ạ !


-Chồng chị có rượu chè cờ bạc hay đánh vợ không ?


Không ạ !


- Chồng chị không chịu làm ăn lười biếng phải không ?


Không ạ ! Anh ấy cực thông minh đẹp trai phong độ rất chịu khó lo cho sự nghiệp, kiếm tiền rất giỏi, giàu, 2 vợ chồng 2 ôtô.. nói chung đủ cả..


- Vậy chuyện chăn gối có hợp không ?


Rất hợp ạ !


- Vậy lý do gì chị làm đơn xin ly hôn ?


Không hợp ạ ! anh ấy vô tâm không biết tặng hoa, thiếu lãng mạn, không biết quét dọn nhà, hay bừa bộn, hút thuốc lá....



Liệu có đòi hỏi nhiều quá không các chị em ?


Chị em nào chấp nhận được ib tôi giới thiệu cho nhé. Anh ấy 4x tuổi nhưng rất đẳng cấp