Có chàng trai nào muốn kết bạn với cô gái dễ thương này ko?? (nghiêm túc và ưu tiên các chàng làm IT nhé)
Xin lỗi mọi người vì cô gái dễ thương mình đang nói tới ko phải là mình mà là cô em hàng xóm của mình(mình có chồng rồi :D)
Hàng xóm của mình là một cô gái rất dễ thương (bao gồm mặt mũi và tính cách). Em này ở cùng dãy nhà với mình 3 năm rồi, chơi thân nên mình biết khá rõ về ẻm. Dạo này mình hay lượn lờ wtt nhưng ít comment, mình định tìm bạn cho em gái mình nhưng thấy em gái mình ko thiết tha gì với việc có bạn trai nên mình lên tìm bạn cho em hàng xóm :D. từ ngày quen em mình toàn thấy em toàn là đi làm rồi đi về, mới trải qua 1 mối tình năm lớp 11. Em nói là trước cũng có quen một số người nhưng tìm hiểu thấy ko hợp nên thôi, mấy năm gần đây thì ít giao lưu, gặp gỡ nên ko quen ai luôn.
Em này theo đánh giá của một người từng trải là ông xã mình thì rất ngoan (ngoan hiểu biết thật sự chứ ko phải giả tạo), tốt bụng, chân thành, lễ phép, vui vẻ, trông hiền hiền; ẻm nói giọng Băc nhưng giọng rất dễ thương, nghe là thích ngay, hihi. Mình nghĩ với tính cách của em này thì sẽ rất hợp với các bạn nam làm IT hoặc những bạn hiền hiền, ít nói, sống tình cảm, yêu cuộc sống gia đình. Mình ko quen nhiều người độc thân nên lên đây tìm bạn cho ẻm xem sao, biết đâu ở đâu đó lại cũng có người cũng đang đi tìm ẻm, hihi, mình sẽ tình nguyện làm cầu nối :D. Vậy bạn nào thấy hợp thì pm cho mình nhé. À em ấy sinh năm 87, trình độ ĐH, đang làm nhân viên văn phòng cho cty điện tử ở Dĩ An, Bình Dương.