Mình sinh năm 1987, nhà cửa đàng hoàng, làm hướng dẫn viên du lịch, thu nhập tốt, tốt nghiệp đại học ngoại giao, khỏe mạnh, thể thao hàng ngày, ghét bia rượu và chín chắn, đã từng có 3 mối tình và nhiều mảnh vắt vai.


Sơ qua như thế để mọi người hiểu sơ qua về bản thân.


Mình muốn hỏi là:


Tại sao chỉ vì mình ko muốn có con, và bây giờ là 29 rồi, mà đến cả việc hẹn hò cũng khó như vậy?


Tại sao khi mình nói, mình không gia trưởng và rằng, đàn ông nên mềm mại và lắng nghe, chứ ko phải macho, thì nhận được nhiều ánh mắt không tôn trọng?


Các bạn nữ nào thông minh lên tiếng để mình đỡ bức xúc nhé