Người ta thường nói "Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng", thế nên từ trước đến nay cứ con cái lớn lên đến tuổi lập gia đình là hầu như kết hôn.
Nhưng là trước đây, khi mà mạng xã hội chưa phát triển. Người ta yêu nhau qua từng cánh thư, qua mòn mỏi đợi chờ dc gặp, là phương tiện đi lại khó khăn nên quý trọng nhau từng chút. Tình cảm bền vững và không dễ gì lung lay, không có nhiều phương tiện hỗ trợ để mà không có người này sẽ có rất nhiều người khác làm ta quên đi. Cái gì càng khó khăn càng trân trọng. Nên ngày xưa hôn nhân rất bền chặt. Còn bây giờ quá nhiều ứng dụng kết bạn, quá nhiều phương tiện hỗ trợ liên lạc cũng như di chuyển. Chính vì vậy con người ta lại dễ dàng có nhiều mối quan hệ bắt đầu đơn giản nhiều khi chỉ là 1 cái nhấp chuột. Dường như tình cảm không còn là cái gì đó quá khó khăn khi quá nhiều mối quan hệ dù ảo hay thực dễ dàng thiết lập. Tình yêu lại càng khó tồn tại lâu hơn trong những mối quan hệ ấy. Rất dễ để lấy 1 quan hệ khác để lấp vào chỗ của tình yêu vừa trống. Nên chia tay, tan vỡ của các cặp đôi yêu nhau hay những cặp vợ chồng ngày càng nhiều. Thậm chí ở cùng nhau vì con nhưng dằn vặt nhau mãi.
Lập gia đình. Là kết nối 2 con người xa lạ sống cùng nhau đến suốt quãng đời còn lại. Là "cùng nhau' lẽ dĩ nhiên sẽ đỡ mệt mỏi hơn, là không đơn độc là sẽ hạnh phúc hơn mới đúng là bản chất của hôn nhân. Còn nếu kết hôn chỉ vì đến tuối, vì để ổn định, để không mang tiếng ế, để ba mẹ không lo.... thì được bao nhiêu trong số đó sẽ hạnh phúc? hay lại cố sống với nhau, chôn vùi quãng đời của mình với hôn nhân không "cùng nhau: ấy? Đâu phải như ngày xưa nữa đâu mà nói "ngày xưa người ta lấy nhau đến ngày cưới mới biết mặt nhau sao vẫn sống hạnh phúc". Bao giờ cho đến ngày xưa khi bây giờ nó đã quá khác?
Nói giông dài thế cũng vì tôi vẫn chưa lập gia đình và vẫn muốn sẽ lập gia đình với người tôi yêu và yêu tôi thật sự chú không phải vì tuổi mà kết thúc bằng 1 cuộc hôn nhân cho có với người ta. Điều tôi muốn nói là sẽ có rất nhiều người ở đây cũng đang đứng trước áp lực kết hôn từ phía gia đình như tôi. Nhưng khuyên bạn thật đấy "có bắt buộc phải lập gia đình" khi chúng ta chưa tìm được người phù hợp?