Người ta bảo cung Thiên Bình hòa đồng vui vẻ và có rất nhiều bạn bè :-? Nhưng em đây thì thấy trớt thị quớt hà :-<


Sài Gòn đông người vậy mà chẳng có lấy người bạn để rảnh rỗi dắt díu nhau đi ăn, cafe, xem phim, shopping.....hay giả vờ hẹn hò cũng đc (chuẩn men mới đc nhá! =P~)


sắp sống được 24 năm cuộc đời mà em của ngày hôm nay bạn bè đếm trên mấy đầu ngón tay vẫn còn dư :v


mà chúng nó lại kéo nhau đi xa em qá mới ác chứ :((


thế nên giờ đây em đóng quân ở SG với 0 người bạn


......


sau khi rình rập mò mẫm một thời gian em mới la lết lên đây đăng vài dòng chữ nhằm khuếch trương sóng dò tìm bạn :D


để cuộc sống em bớt tẻ nhạt hơn!


nam thanh nữ tú đi ngang có cảm thấy hợp gơ hợp gú thì cho em nó tham gia vào nhóm hội cho đỡ mủi lòng với nha!!!! :D:D