Mình là Duy, sn 88, chắc là cũng già rồi. Qua Nhật được nửa năm rùi,cuộc sống đất khách chỉ loanh quanh công việc, cũng mong muốn quen được ai đó mà chưa có cơ hội. Mình thì vui tính, hiền lành , vui vẻ mà ngặt cái là tình duyên lận đận nên từ lúc ra trường và đi làm cũng chưa có mảnh tình nào cả. Mình ở hyogoken, ai có nhã ý thì làm quen với mình nhé, chia sẻ chuyện trời chuyện đất lúc vui buồn. Hoặc có bạn nữ nào ở VN cũng hiền, vui tính như mình kết bạn biết đâu nên duyên, sau này mình bảo lãnh qua cũng nên.hihi.. ^_^..Mong sớm nhận dược hồi âm. Đầu tuần chúc mọi người tuần mới làm việc tốt và thành công. ....^_^.....