Ai trên 30 tuổi rồi mà vẫn ko biết nên lập gia đình hay không thì vô đây nhé!


Thực tế rõ ràng ko lấy vợ/chồng là khổ hơn sống với bố mẹ


Thực tế là rất nhiều người đẻ con ra nhưng con cái học ngu, láo toét chả mong chờ được gì


Thực tế là chồng/vợ chỉ là cái vỏ là nhiều... bên trong thì mục nát ngay từ khi sau cưới


Vậy tại sao ai cũng bảo phải lập gia đình & đẻ con? Hay do chúng ta đang bị nhồi sọ?


Vấn đề là nếu ko lập gia đình thì già sẽ thế nào? Ở Việt Nam chưa có viện dưỡng lão :((


Hay chúng ta chung tay làm Viện này cho những người neo đơn nhỉ? Ai có ý tưởng gì không? Welcome cả những người ko hy vọng mong chờ nhờ vả con cái nữa nhé :D