Em vừa bước qua tuổi 22 cách đây mấy hôm. Ế thì em nghĩ không hẳn là ế nhưng mà tìm được một người phù hợp thực sự khó quá, người mà mình thích rồi thích luôn mình như mò kim đáy bể vậy. Cũng không hẳn là do em cô đơn quá nhưng thực sự bây giờ em rất là muốn yêu. :p :p :p
Hôm nay rảnh rỗi, không biết em có tìm được anh người yêu của mình qua diễn đàn này không nữa? ^^


Em là một đứa con gái khá phức tạp, thích đi du lịch, thích làm bánh, trồng cây và đọc sách, nấu ăn cũng tốt, đặc biệt em rất thương chó ^^ Mặc dù em cũng còn hơi ham chơi, thích đi du lịch nhưng bản ngã vẫn là một người con gái hướng nội ^^


Em là người thuộc dạng liều, không yêu thì thôi chứ yêu là hết mình. Vì rất khó rung động trước ai đó nên em luôn nghĩ tình yêu thực sự rất đáng quý. Em cũng không còn nhỏ nhặt gì nhưng vẫn tin tình yêu thực sự là có tồn tại (Có lẽ vì luôn chờ đợi điều này mà em mãi vẫn chưa có người yêu) ^^


Em cao 1m62, có ngoại hình,có học thức, vui vẻ, có khi nói không ngừng nhưng cũng có khi cả ngày không mở miệng ^^


Em cũng không biết phải đặt ra tiêu chuẩn gì để tìm người yêu nữa vì em nghĩ đặt ra cho có vậy thôi chứ những người sống cảm tính như em thường yêu theo cảm xúc nhiều hơn.


Hợp tuổi hay không không quan trọng nhưng em thích người yêu 8x trở lên, càng lớn càng tốt, lớn mà trẻ thì càng tốt ^^


Em thường nghĩ là anh ấy phải cao (ít nhất là khi em mang giày 10cm thì anh ấy phải cao hơn em) ^^, có điều kiện một chút càng tốt (em không phải ham giàu chỉ là thực sự không có tiền thì cũng khó lắm) :( , không cần là con nhà giàu có nhưng phải là người giỏi giang và trách nhiệm. Đặc biệt không được sống ít kỷ mà phải biết quan tâm những người xung quanh nữa.


Chàng trai nào có ý định muốn có người yêu "hơi lạ" như em thì vào topic nha. Biết đâu sau này bọn mình dính nhau luôn không rời đấy ^^