Hôm trước, em có lang thang facebook, tự nhiên đọc được câu nói của ai đó share " Đa số mọi người nghĩ tình yêu là thứ xảy đến với chúng ta. Nhưng thực sự, tình yêu không xảy đến với chúng ta. Chúng ta yêu bởi chúng ta đã lựa chọn yêu. Và ta phải hành động rất nhiều để đạt được tình yêu đó."


Xong có link dẫn đến bài viết The 36 questions that lead to love. :))


http://www.nytimes.com/2015/01/11/fashion/no-37-big-wedding-or-small.html?_r=1


Lần mò đọc mãi, ồ hóa ra cái này có từ lâu lắm rồi mà giờ em mới biết.


Tự hỏi liệu có thật là có thể nảy sinh tình cảm sau khi hai người LẠ, cùng nhau trả lời 36 cái câu hỏi này, và nhất là sau khi dành ra 4p chỉ để nhìn vào mắt nhau.


Thật sự tò mò, hehe


Nổi hứng, muốn tìm ai đó để thực hành cái thí nghiệm này, cơ mà chả biết tìm ở đâu, và liệu có chàng nào rảnh rang, dành hẳn 90p cho mình để làm cái thí nghiệm nghe vẻ điên rồ này không??? =)). và nhất là với một người lạ.


Có ai muốn tham gia với em khổng???


"Giờ đã đến lúc dành thời gian để yêu, giờ là lúc sống giấc mơ đời mình."


Tranh thủ post bài trong giờ làm việc ạ :))