Chào mọi người.


Em đăng bài viết này với hi vọng mong manh sẽ tìm được một cô gái nào đó giúp một người bạn thân của em thoát khỏi kiếp ế.


Vừa rồi nghe bạn ấy tâm sự bây giờ công việc cũng đã ổn định, muốn tính chuyện vợ con mà ko biết tại sao cái duyên nó cứ chạy đi đâu mất. Người cùng lứa tuổi thì lập gia đình hết rồi, các bạn trẻ tuổi thì lại phóng khoáng quá bạn em ko theo kịp.


Cũng xin được giới thiệu sơ qua về bạn em ah.


Giới tính nam.


Sinh năm 1987.


Quê ở Thái Bình.


Hiện đang là bộ đội kĩ thuật đóng quân ở Chí Linh Hải Dương.


Cao 1m70. Không đẹp trai nhưng cũng ko đến nỗi xấu trai lắm đâu ạ.


Về tính tình thì bạn em là người hiền lành, thật thà, chân thành, giàu tính cảm, và cũng là người rất có hiếu với mẹ.


Bạn em cũng là người khá khéo tay. Công việc nhà hay những thứ yêu cầu độ khéo léo tỉ mẩn bạn em đều làm được.


Bạn ấy ko chơi bời gì hết rất nghiêm túc. Tính tình hơi hướng nội không bay bướm nên có lẽ là khó có bạn gái. Nói vui thì là lúc buồn toàn ôm tâm sự tự kỉ một mình thôi tuy nhiên là bạn em ko ủy mỵ đâu ạ.


Bạn ấy giờ cũng ko mong mỏi gì nhiều chỉ mong gặp được người con gái nào hiền lành, đồng cảm thôi.


Cũng vì lo cho bạn nên em lên đây mở topic mong tìm được một nửa nào đang cô đơn để ghép lại thành một nửa hoàn chỉnh với bạn ấy.


Bạn gái nào quan tâm có thể để lại số điện thoại hoặc inbox cho em. Em sẽ chuyển lời tới bạn ấy. Mong là sớm nhận được hồi âm của các bạn.


Rất cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của em.