Mình sinh năm 87 lớn lên ở quê lúa nên rất thích món kẹo kéo, dù mẹ ko cho ăn nhưng mình toàn lén đổi vỏ chai dép rách để có được 1 ít cái kẹo ngon mê mệt ấy, chỉ vì nó ngọt ngọt lại kéo dài dài dài... Thế mà h ko ai bán nữa :(



Chuyện cái kẹo kéo chỉ là phụ thôi ạ, chuyện chính h mình mới kể.


Mình học và làm việc ở HN hơn 10 năm, nhiều thứ đã ổn định rồi mà chả hiểu sao duyên chưa tới. Nhìn xung quanh mọi nhà êm ấm trẻ con vui đùa mà chạnh lòng quá, thanh xuân cũng đã 31-32, phải yên bề gia thất thôi. Mình nhìn cũng ưa nhìn 1 chút, cao 1,68m, nặng 60kg, trắng trẻo vì toàn ở trong văn phòng, công việc là thiết kế cơ khí cho một cty nước ngoài ạ. Thu nhập cũng đc, chỉ thiếu thời gian đi chơi vì phải tăng ca khá nhiều, nên ế quanh năm ế, cả phòng ế gần nửa :(


Mình tốt nghiệp đại học và dự định định cư ở Hà Nội ko xa, tính tình mình vui vẻ, nhiệt tình, thực thà có biết nói dối, ko nghiện bất cứ cái gì ngoài bóng đá và cầu lông ạ. Việc nhà mình làm khá tốt, tự đi chợ nấu đc khá nhiều món quê thôi ạ, biết làm thịt con gà con lợn. Chăm và bế trẻ khá tốt vì mình ở nhà chị gái 1 thời gian, chị rèn rũa khá nhiều việc nhà.



Mình chỉ mong gặp được cô gái giống mình 1 chút, bình dị nhẹ nhàng... mong muốn có gia đình hạnh phúc vui vẻ, cùng nhau chăm sóc con cái :)


Rất mong được làm quen và nói chuyện với tất cả mọi người ạ!