Em không biết nói thế nào nữa! Cuộc sống của em đang rất bình trước em cũng thấy vui với bây giờ nhưng em lại nhiều khi mình cũng chẳng hiểu mình đang đi đâu, làm gì và mình sẽ như thế nào sau này nữa?


Có ai đã từng như vậy chưa ạ?


Nói qua bản thân em xíu. Tháng 11 này em mới được 20 tuổi, nhưng em tự thấy mình có suy nghĩ không phải là già lắm mà cũng không gọi là trẻ con nữa. Cứ dở dở ương ương.


Em thích nhiều thứ lắm, hiện tại em đang làm marketing. Định hướng của em cũng cần có việc này nên em rất vui vì em làm được nhừng gì mình thích.


Nhưng em vẫn cảm thấy cuộc sống của em chưa toát được hết, em vẫn cứ cảm thấy sao sao á?


Em vẫn muốn chơi những thứ người đời cho là "hư đốn": bar, tattoo, uống rượu,.... nhưng một mình thì chán lắm. em cần có bạn để cùng làm em điên theo nhưng cuộc sống của em toàn những người rất lành, và họ có ác cảm với những thứ này.


Thế nên em thấy cuộc sống vẫn còn thiếu muối!!!


Giúp em giải đáp tình huống này được không ạ?


Em cảm ơn mn!