Mình là nam, làm việc tại SG, và còn đang FA. Giới thiệu sơ sơ vậy được rồi. Mình vô chủ đề chính luôn :)
Năm nay công ty gửi mình đi khám sức khỏe định kỳ. Những phần chung chung như thị lực, phổi, tai mũi họng, mật độ xương, xquang...đều OK, mà tệ nhất là phần đo huyết áp vì chỉ số huyết áp của mình rất cao (huyết áp tâm thu gần 180mmHg), làm mấy em y tá phải lo lắng. Rốt cuộc bác sĩ phải lôi mình vào cho nằm nghỉ ngơi thư giãn, đo lại thì huyết áp đã tụt.
Kết luận: trai FA không nên để cho nữ y tá đo huyết áp OMG!!!
Hiện tại mình rất hoang mang, bệnh tình đã trở nặng :(