Đến bây giờ em vẫn chưa thể tin được là em mơ thế cccm ạ. Chả là em vẫn là một đứa con gái 24 tuổi đầu vẫn nhởn nhơ với cuộc sống. Kể ra cũng có vài mối tình vắt chân vắt cẳng rồi nhưng kết quả cũng chẳng đi đến đâu. Em có con bạn thân nó chuyên tư vấn tình cảm các thể loại cho em, từ thằng hàng xóm nhà nó đến thằng ae xã hội nó cũng đều giới thiệu cho em. Thế mà cũng chẳng đi tới đâu
:-S.
Cuối
cùng hôm 2 đứa đi uống bia, nó chốt một câu, mà chính câu này mới khiến em có chuyện tâm linh ngày hôm nay. Nó bảo :"T nói thật t nghĩ m có duyên âm theo rồi". Lúc đó em cũng không nghĩ gì chỉ to mồm bảo :"M điên à, có nhiều thằng theo t lắm chả qua t k yêu thôi". Nói thế thôi chứ e thấy lận đận quá cccm ạ. [-(Chuyện sẽ không có gì đặc sắc hơn là sau hôm nó nói, khoảng 1 tuần sau thì đúng hơn. Tối nào e cũng mơ thấy 1 bạn đẹp zai mặc áo sơ mi với quần âu. Mà vấn đề không chỉ 1 tối mà là e mơ 1 tuần rồi và thỉnh thoảng vẫn mơ tâm sự cùng nhau. Chắc các mẹ hỏi sao k gọi hẳn là a đz mà bạn thì dưới đây e giải đáp cho các mẹ. ần đầu em mơ là em đang ngồi ăn bún hay phở gì đó, bạn ý mới ra ngồi cạnh em. Tính em thì cũng thích ngắm zai đẹp, với cả e cũng chỉ suy nghĩ là "zai đẹp chỉ để ngắm k để yêu" =))

