Mùa đông năm nay khác so với mọi năm chăng, lạnh hơn, tuyết nhiều và chỉ giống ở chỗ chẳng thấy anh đâu. Cứ mải phiêu du trong những trang tài liệu, bù đầu với mớ hỗn độn mà ko nghĩ rằng đằng sau lưng chưa có bờ vai làm điểm tựa. Người ta nói " Đàn bà lấy chồng như đánh bạc" e thấy đúng. Chỉ những người đàn ông hiểu được điều này họ mới hiểu phụ nữ cần gì. Em vẫn vô tư nghĩ cái gì đó lãng mạn kiểu hàn quốc và nhí nhảnh của tụi trẻ trau mà quên rằng ngày tháng chẳng đợi mình. Bạn bè lấy ck nhưng e ko buồn. Cũng chẳng bận tâm vì đâu đó em biết có người cũng đang tìm em giữ sự pha trộn của cám dỗ và duyên phận. Em thích a là một chàng trai chân thành, chững trạc theo tuổi đơi, một chàng chai thủy chung và cùng nhịp đập. E chẳng cần lãng mạn hay những hư ảo vẽ ra. Thực tế chút, cảm thông chút, sẻ chia chút, quan tâm nhiều hơn, tình cảm thêm chút nữa. Để món súp yêu thương ấy được hạnh phúc mãi. Tình yêu của em chỉ đơn giản thế thôi anh ak. Cơ mà a ở đâu nhỉ, một nửa chắc cũng đang tìm em. Gửi một nửa trái tim còn lại! :)