Mình đã làm ở 3 công ty và thực ra cùng một nội dung công việc nhưng lĩnh vực khác nhau.
Công ty đầu tiên mình làm: Lúc đó vừa ra trường, đến công ty mình là đứa nhỏ tuổi nhất. Nói chung các anh, các chị chiều lắm. Ở đó đa số anh chị đã lập gia đình, mà ai chưa lập thì cũng sắp lập. Lúc đó thì mình nghĩ chuyện chưa có người yêu là bình thường, ra trường đi làm lấy kinh nghiệm đã. Vèo cái 2 năm, công ty có các em nhỏ hơn vào, nhưng các em cũng đã có người yêu, còn mỗi mình. Ai cũng trêu....
Công ty 2: Vào công ty này, mình lại là người "già" nhất phòng. Được các em gọi là chị hết. Thế quái nào phòng trẻ mà đứa 93 thì con 2 tuổi, một đứa thì bụng cũng bầu to, còn mấy đứa kia đứa cũng sắp cưới, đứa còn lại có bồ. Còn mỗi con em 95 đang đi học nó vừa chia tay nên cũng được xếp vào nhóm FA như mình. Nhưng cái FA của mình nó kiên trì hơn.
Công ty 3: Nói thật, chuyển sang công ty này, hôm đầu tiên đi làm. cũng thấy mọi người còn trẻ ngang ngang tuổi. Thấy thích lắm, thế quái nào vừa làm quen xong. Một cu sinh năm 94 hỏi: Chị có người yêu chưa?...
Mình cười cười: CHị chưa :)
Nó cười: Haha.haha. Chị vào chỗ đó là bọn em lập được điện 2 cô rồi. Bà ngồi cạnh chị cũng FA lâu năm kìa. Bọn chị đúng là fan của bài "Duyên phận" lâu thật!!!
Ôi. não lòng. Đi làm mà cả ngày chẳng có thời gian chơi, lấy đâu thời gian yêu, mà có gặp ai đâu mà yêu. Sáng đi làm, tối về chỉ muốn nghỉ ngơi. Từ nhà đến công ty rồi ngược lại.