Chuyện cô nàng FA => là tớ phải đang chịu đựng khủng bố từ bọn bạn sắp lấy ck! FA mà vẫn vui sống và mạnh mẽ chứ có phải bánh bèo vô dụng
Một ngày có một cô bé đang ở tuổi mới lớn cô trải qua 22 cái xuân xanh:):)) , cô là một cô bé thích cười vui sống, yêu hòa bình ,ghét chiến tranh và tôn thờ tình yêu, chỉ là mới lớn nên cô gái đã trải qua 3 mối tình chính thức và không chính như những mối tính mà cô đã đi qua thì chẳng mối tình cho cô cảm giác tình yêu lý do là cô ấy không biết và cô ấy khẳng định rằng cô ấy chưa có mối tình đầu! Bỗng một ngày cô ấy nhận ra mình đã khôn lớn và chững chạc , cô ấy quyết định không yêu ai khi chưa cảm thấy rung động thế ấy là cô ấy đã bước sang trang mới sang trang FA, ở cái lứa tuổi đôi mươi cô ấy biết đang một mình nên cô ấy đã không bánh bèo hay tỏ ra yếu đuối, không có ai bên cạnh cô ấy cũng đã biết tự chặt cây đốn củi, tháo lắp bóng đèn , biết làm bánh , biết nấu ăn, biết chơi âm nhạc, biết tất tật...thui thủi một mình cách ly với bọn có gấu, cứ mỗi lần rủ đi đâu chơi hay chúng vào nhà mền là mình câm phẫn điên máu sùn sụt cả lên , nào là abcyz gì đó, tao thấy mầy ko có ny/:) , tui thấy bà ko có ai chở làm sau mà đi chơi chung được, chị họ thì nói tao thấy có thằng miền tây kia họp với mầy ak.. bị phẫn nộ câu nói yêu ai là quyền của kon nhỏ,thế đó! bọn bạn cứ chọc máu điên tui lên mới cảm thấy vui ak....cô gái ấy rất thân thiện và hòa đồng:Embarrassment: nếu như bọn bạn ko chọc móc gan cô ta, vẫn hứng thú chơi cùng tụi nó:(( , rồi mỗi ngày lá rơi rồi đâm chồi nảy tược đi qua cô gái ấy vẫn FA phi thường:-&, bọn bạn thông báo là nó sắp lấy nhau bảo mình bưng quả cô gái ấy nói bưng quả thì được chứ không là dâu phụ thế là kon bạn nó ban phát cho một câu " bà mà cũng sợ ế ak" đứng hình , sau bọn có gấu cứ chọc tức mấy đứa FA (ế ) như mình nhỉ mà mình có phải mình mn như thế đâu :((thật là ngàn dao đâm tim gan người ta ....tâm sự cô gái ế ở tuổi 22....bài tiểu luận về FA nhỏ trong xã hội ,cô gái xin hết! :-S=;
P/s: Chỉ mang tính chất bức cả xúc lên đây thôi để dữ được nhiệt độ 37 độ chờ gấu xuất hiện và trở thành một người nghiêm túc, nỗi bức xúc đã được giải tỏa