Thời gian gần đây mình hay tàu ngầm ở wtt, cũng muốn tìm một nửa như mọi người, nên lập topic kết bạn.


Mình chắc nằm trong số lận đận của tuổi 84, lúc chưa muốn lập gđ thì cũng nhiều người tán tỉnh, dẫn đến mặt tiêu cực là ...kiêu :D, đến giờ bố mẹ cũng chán không thèm sốt ruột nữa thì mình cũng hoảng hồn rồi, mà xung quanh không còn chàng trai nào kiên nhẫn đợi nữa , hức hức...


Mình bản chất hiền lành, có chút dịu dàng, chỉ đôi khi hoàn cảnh xô đẩy thì khác đi tí thôi, heee ... Mong tìm được một anh chàng chưa lập gđ, nghiêm túc, tử tế, có bờ vai đủ rộng và ấm áp để mình có thể dựa vào và cảm thấy lòng bình yên nhất . Với mình như thế là đủ :)


Cảm ơn các bạn đã đọc đôi dòng tâm sự, ai quan tâm hãy để lại lời nhắn hoặc inbox cho mình nhé