Chủ động tìm kiếm người yêu thông qua hẹn hò online, bạn có dám thử?
Mình tham gia webtretho cũng khá lâu những thường chỉ vào đọc các bài viết của các thành viên và lắng nghe tâm sự của các bạn. Nhưng hôm nay mình mạo muội lên đây gửi bài vì có chút tâm sự (thắc mắc) muốn chia sẻ cùng mọi người.
Mình là nha sĩ (nữ), năm nay 30 tuổi sống và làm việc ở Sài Gòn. Mấy năm trước thời còn đi học mình có yêu một anh chàng Việt Kiều Úc qua mạng hẹn hò Vietcupid. Bọn mình bắt đầu tìm hiểu nhau từ năm 2010, và sau khoảng tám tháng thì anh ấy nói muốn xin nghỉ phép về Việt Nam để chào hỏi gia đình mình. Mình cảm thấy có phần đường đột. Tuy rằng mình rất thích anh ấy, nhưng ở thời điểm đó mình vẫn chưa tốt nghiệp và không có ý định gì xa xôi ngoài việc tìm kiếm một người để yêu thương và chia sẻ vui buồn.
Đến khi anh ấy về nước, cả hai có dịp đối diện và gặp gỡ nhau trực tiếp trong vòng một tháng. Mình mới thấy anh ấy đúng là một người đàn ông đàng hoàng, nghiêm chỉnh, có công việc ổn định và không hề khoa trương theo kiểu Việt kiều mà mình vẫn gặp.
Nếu mình nhớ không lầm là anh ấy hơn mình 8 tuổi. Trong lần gặp gỡ đó, mình cũng chia sẻ rằng mình rất thích anh ấy và muốn tiến xa hơn nhưng không phải hiện tại. Anh ấy cũng hiểu cho hoàn cảnh của mình, và cả đồng ý sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ trong 2 năm nữa đến khi mình tốt nghiệp thì sẽ chính thức kết hôn. Sau lần ấy, anh quay lại Úc và cả hai giữ liên lạc qua mạng và điện thoại, email (lúc đó thì chưa có Viber hay Whatsapp như bây giờ). Tụi mình tiếp tục duy trì liên lạc trong một năm nữa cho đến khi anh ấy về Việt Nam lần kết tiếp.
Nhưng đến lần thứ hai, mình cảm thấy giữ hai người bắt đầu có khoảng cách. Không phải vì ai trong hai người đã phải lòng người khác, cũng không phải vì lý do gia đình hay tiền bạc gì cả. Nhưng cả hai đều cảm thấy mệt mỏi vì sự xa cách và tình cảm không còn tươi mới như lúc mới quen. Nhận thấy sự thay đổi đó, nên khi anh ấy về lại Úc sau lần thứ hai gặp gỡ, mình đã chủ động nói lời chia tay để không lãng phí thời gian của nhau.
Sau mối tình đó, mình chuyên tâm vào việc học và tốt nghiệp với thành tích cao. Mình bắt đẫu xin làm việc ở bệnh viện, và rồi mở phòng mạch riêng. Cuộc sống bộn bề nên mình đã quên hẳn đi mấy chuyện tình yêu. Mãi đến dịp Tết âm lịch 2016 này, mình đi họp lớp gặp lại mấy người bạn cũ thì nhận được tin vui của nhỏ bạn thân thời đại học. Bất ngỡ nó bảo vợ chồng nó cũng quen online, và mới quen được hơn năm. Mình tò mò bèn hỏi quen online thế hai bạn không ngại khoảng cách à? Nó mới bảo mình nhà quê, bây giờ các ứng dụng online đều hỗ trợ chức năng tìm xung quanh, không việc gì phải hẹn tới nước ngoài. Chồng của nó cũng chỉ ở cách 6km mà thôi. Mình ngạc nhiên, hỏi app gì mà hay thế? Có phải tinder như mọi người hay dùng không? Nó bảo là Sweetring.
Nghe tên thấy lạ hoắc, mình cũng chưa hình dung ra ngay. Vài hôm sau thì mình cũng quên mất cái chuyện này, cho đến tháng rồi tình cờ xem được chia sẻ của ứng dụng này trên Facebook mình mới thấy ngợ ngợ là dã nghe qua ở đâu đấy. Thế là mình tải về dùng thử, và cảm thấy khá hay. Vì mình là nữ nên không phải trả phí gì cả. Và nghe nói rằng app này hướng đến những người muốn hẹn hò nghiêm túc chứ không phải dạng "hookup" như Tinder hay Badoo mà mấy cô nàng trẻ tuổi hay dùng.
Nếu quả thật hiệu quả như thế, và có thể tìm được người yêu ở gần bên thì tại sao không thử nhỉ? Nhất là đối với những người bân rộn như mình thì việc hẹn hò và tìm hiểu càng mất thời gian và rắc rối hơn gấp ngàn lần ấy. Mình mới bắt đầu trò chuyện với một anh cùng nghề chỉ hơn mình 2 tuổi. Hy vọng sẽ sớm có tiến triển mới.
Các bạn trong diễn đàn mình có ai đã dùng qua Sweetring chưa? Nếu có xin cho mình chút ý kiến với. Tuy rằng nhỏ bạn thân đã bảo rằng rất an toàn và đáng tin cậy nhưng mình vẫn muốn nghe thêm thông tin từ nhiều nguồn xem sao. Mình có chụp lại cái post quảng cáo trên facebook, thấy có nhiều người like và comment nhưng không nghe nói tốt xấu gì cả.:(