Mùa đông lại gõ cửa nữa rùi. Tự hỏi, nếu anh xuất hiện, chúng mình sẽ cùng nhau làm những gì nhỉ? Em muốn cùng anh lang thang khắp các con đường Hà Nội. Muốn được nắm tay anh để cảm nhận tình yêu, được chờ anh về sau mỗi ngày làm việc. Muốn được nấu cho anh những món ngon nhất. Muốn được nũng nịu để anh dỗ dành. Muốn đi cùng anh đến những nơi chưa từng đến. Em thích được đi Hà Giang, Mộc Châu, Đà Lạt, Nha Trang, rồi nhiều nhiều nơi nữa cơ, chỉ muốn đi với anh thôi. Nhanh lên nhé, em chờ anh đi cùng nè, ;;);;)


Trên đây là những nhắn nhủ em muốn gửi đến chồng em ạ. Em là girl, sinh năm 88 (sắp ế rùi nên đang mỏi mắt chờ chồng ạ!). Em làm kế toán ở Hà Nội, công việc ổn định nhưng lại không có nhiều cơ hội giao tiếp. Hết giờ làm thì vìa nhà, mà các anh trong cơ quan thì đã kịp vợ con đuề huề trước khi em vào cơ quan.(Thiệt là lỗi do định mệnh mà, :))). Cho nên sau khi chia tay mối tình đầu, lấy lại được cân bằng thì ngoảnh lại mới thấy giật mình. Bố mẹ, họ hàng giục nhiều quá, em cảm giác lực bất tòng tâm í ạ. Thôi thì em mong muốn được làm quen với mọi người, biết đâu chàng của em xuất hiện ở đây và đọc được những dòng này.


Àh, em cũng muốn giới thiệu qua, em được nhận xét là vui tính, nhẹ nhàng, biết thông cảm, biết chia sẻ với người khác, rất thích nấu ăn. Ngoại hình nhỏ nhắn, nhưng em thấy nhỏ nhắn dễ thương mà, hihi. Rất muốn được làm bạn với mọi người, nhưng mục đích chính là tìm ra Mr Right của đời em ạ. (Em rất nghiêm túc nên những chàng làm quen với mục đích chọc ghẹo thì thương em với, tha cho em nha, :)))