Tại sao mãi mà không thấy anh đến tìm em vậy? E cứ ngỡ đã tìm được anh rồi nhưng gần đây e mới phát hiện ra e đã nhầm rồi, người đó không phải là anh chồng tương lai ạ. Không biết giờ này anh đang ở đâu, e đợi anh lâu quá rồi đấy, 26 năm rồi mà cũng không thấy anh đến tìm em. Anh đi lâu quá anh ạ, hãy nhanh đến tìm em nhé, đừng để người khác đến và làm tổn thương em nữa anh nhé. Làm sao để em có thể tìm thấy anh giữa dòng người đông đúc ngoài kia? Làm sao để em nhận ra anh giữa hàng tỷ người trên thế giới này đây anh? Anh hãy nhanh đến nhé vì em đang chờ anh đấy - chồng tương lai của e :x