Em vẫn đi tìm một nửa của đời mình


vì những hối hả của cuộc đời làm em thấy rất mệt


có những ngày chỉ muốn vứt bỏ hết


muốn tựa vào vai ai để quên đi những mệt nhoài


Em vẫn đi tìm một nửa của đời mình


không phải vì cô đơn em không thể chịu được


nhưng ngoài kia, họ tay trong tay và cùng nhau dạo bước


em cũng thấy chạnh lòng vì cảm giác tủi thân


Em vẫn đi tìm một nửa của đời mình


người ấy phải cùng em sẻ chia mọi điều trong cuộc sống


người ấy và em phải cùng nhau biết trân trọng


hạnh phúc của đời mình, chẳng một phút buông lơi


Em vẫn đi tìm một nửa của đời mình


để những chông chênh mất đi, thôi tìm đến


để mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng hơn ngày cũ


để khi mệt nhoài lại có người kề bên.