24,2 năm sinh ra và lớn lên trên đời, từ vùng quê nghèo cho đến mảnh đất Sài Gòn hoa lệ, em vẫn đau đáu niềm tin rằng: Anh vẫn đâu đó ngoài kia - người mà vận mệnh đã buộc hai đứa lại với nhau.
Chỉ là, nhân vật mẹ xưa kia đi hơi xa nên lạc lối không gian thời gian tạm thời, làm anh tắc đường, kẹt xe nên chưa tới đúng bây giờ mà thôi. Mọi sự cần đúng thời điểm Anh ạ. :))
Nhưng mà, em không đủ kiên nhẫn đợi lâu được Anh ơi.
Em note ở đây, để một mai gặp Anh rồi, em cho anh thấy, em mong mỏi anh thế nào.
- Tên họ thì thường quá Anh ha, gọi em Chó, Mèo, Mi, Tớ gì cũng hết. Cho Anh quyền gọi tên em.
- Nghề: nghề thì chưa có dấu ấn cụ thể, nghiệp cũng chưa đâu vào đâu. Nhưng đảm bảo không ăn bám ngân hàng nhà quê, sau này càng không giữ ví Anh. Em tiêu được làm được đó mà.
- Tuổi: 24 năm 2 tháng
- Học: Cử nhân thôi. Cũng không có mục tiêu học lên. Em học một đằng, tuổi trẻ lông bông thì đưa em hiến thân sang lĩnh vực khác hẻm liên quan.
- S-line 1m62, 50kg. Không gầy, không mập, không cao, không thấp. Eo nhỏ, mông ngực không to, vừa đủ, không rớt miếng nào.
- Giới: nữ. Tạm thời thì chưa phát hiện ra xu hướng tính dục nào khác.
- Tính: Khá trầm nếu nhìn lần đầu, kiểu lạnh lùng girl. Nhưng thực tế thì chỉ có bạn bè thân thiết mới biết em nói nhiều kinh khủng, nói nhiều nói nhảm, nói xuyên lục địa từ Obama cho tới Chelsea đến bà hàng xóm...
- Thích: thích chó nhưng đang nuôi mèo. Đọc sách, xem thể thao và xem phim. Hát không hay nhưng hay hát cực kỳ. Hát bất chấp không gian và thời gian, hát từ tiếng tàu cho tới latin. Sai lời sai nhạc sai nhịp mặc kệ đời.
(Anh đừng ngạc nhiên nếu nghe em kể rành rọt từ bóng đá, bóng chuyền, tennis cho tới bơi lội, F1, F2,...)
- Mẫu hình Anh lý tưởng: không có. Cứ đi thì duyên tới.
- Ưóc mơ sau này: Rong ruổi trên đoạn đường 2 ta.
- Quan điểm về tình yêu: THIÊNG LIÊNG, không phải tự nhiên mà hai người gặp nhau giữa dòng đời. Yêu thì hết lòng, nếu đã hết lòng thì dù đứt gánh giữa đường cũng xin đừng nói câu: Hối tiếc bao năm thanh xuân.
- Quan điểm về hôn nhân: ĐỊNH MỆNH. Nhưng hiện giờ đang trong trạng thái lo sợ hôn nhân, thử nghĩ nếu sống chung mà không đăng ký kết hôn liệu có ổn không ta???
(đang nghĩ thôi, có Anh rồi, biết đâu sẽ đổi thay)
Nói thì không có hình mẫu lý tưởng, nhưng thực ra em khá là kén chọn.
Vì tình yêu là thiêng liêng nên em cần một người xứng đáng với sự thiêng liêng đó. Không chỉ là nghiêm túc trong một mối quan hệ, tôn trọng người con gái đang bên cạnh àm phải nhìn cùng hướng. Chệch một nhịp là lỡ nhau rồi. Em khá thoải mái nhưng là là kiểu người cổ điển điển hình và vô cùng tôn trọng cảm xúc bản thân.
Nên anh nào chăn rau nuôi lợn, bò gì đó, làm ơn tránh xa em ra. Dù anh có bất hạnh hôn nhân, bà vợ già xấu xí, cục mịch nhăn nhó gì đi chăng nữa thì cũng Ok, Bye.
Thế đó, CV em thế chắc cũng rõ ràng, anh phác họa được em không? Hy vọng Anh đâu đó nhìn về phía này và mỉm cười chạy thật nhanh.
Còn nếu không Anh thì em lẳng lặng gặm nhấm thanh xuân vui thú đời độc thân an lành. Chẳng sao cả Anh ạ.
Hẹn gặp anh cho một buổi phỏng vấn, í nhầm, buổi gặp gỡ tương lai, vào một ngày chưa xác định.