nói thẳng thì ngoại hình cũng hơi nhỏ mà tuổi cũng nhỏ nhỏ. nhưng khổ nổi trãi qua 20 cái mùa xuân rồi vẫn chưa thương ai. nhìn đâu cũng không mấy hài lòng, chắc không phải khó tính đâu. chỉ quái đãng ở chổ chỉ thích trai 88 89 90 thôi. 88 càng tốt. mà cuối đời 9x thì cơ hội gặp cuối đời 8x được bao nhiêu. lại thêm phần ngoại hình bé bé nữa thì thôi. lun ( biết tính nên mẹ cứ hỏi hoiaf làm mình cũng thấy hơi ngờ ngờ sờ sợ).


- sở thích : đọc sách, tản mạn, đi dạo 1 mình (thường ra ngoại thành).


-tính cách: khi cầm mic và khi dạy học trò thì nói nhiều lắm, mà bình thường chỉ cười mỉm qua chuyện. vốn dĩ thích nhìn, thích quan sát hơn là nói.hơi và hơi khó tính nhưng lại rất tâm lí và thấu đáo mọi chuyện, không thích giận . mọi việc đều rất bình thản,


là một người bình thường sống trong xã hội hết sức bình thường.