Thầy bói phán rẳng, tầm tháng 6, tháng 7 âm lịch thì mình sẽ có tin vui. Mình hỏi cụ thể tin vui là gì, thì được hay đó là Mình lên xe bông.


Số là vầy, hôm qua 30 tháng 7 âm lịch (theo mình hiểu là ngày cuối cùng của tháng 7 âm rồi đấy) Tin vui ở đâu? ở đâu? ở đâu?


Lại còn mưa tầm tả nữa chớ.


Người yêu hổng có thì lấy gì mà lên xe bông.


Theo lời ng ta đồn rằng, mình năm nay đã 27 mùa măng cụt...coi cũng không xấu lắm..nhưng tội mỗi cái là Ế thôi.


Vậy nên nay mò mẫm web, lên gặp gỡ, giao lưu, kết bạn cho có hội hè, Ế quá đâm ra rảnh rỗi sanh nông nỗi ;;)