Tình hình là ngày xưa đi học, bố mẹ dặn đừng yêu đương mà ảnh hưởng, đến lúc học Đại học, lớp toàn con gái và không rõ giới tính. Thế là thành ra, ngót nghét qua cái tuổi xuân xanh mà em chưa được tìm được một nửa cho đời mình.
Nghiêm túc mà nói, em cũng muốn tìm một người cho mình rồi. 1-2 năm tới có thể tiến tới hôn nhân.
Mô tả một chút về em và về nửa kia mong muốn:
Em "cao" thuộc dạng bình thường của con gái Việt Nam :) (chưa cán mốc 160cm)
Tính tình: Vui vẻ, hoà đồng (đôi khi đột nhiên ít nói). Thích xem phim, du lịch, và ca nhạc.
Nghề nghiệp: Kế toán
Nửa kia: - Cao hơn em, Tầm 170cm là đẹp.
- Có nghề nghiệp, hoặc chí ít là có chí hướng
- Là người chu đáo, tình cảm 1 chút.
- KHÔNG hút thuốc, KHÔNG nghiện rượu bia, KHÔNG bỏ bê gia đình
- Nói chuyện hài hước 1 chút, không thích người ít nói quá hoặc nói quá nhiều.