Hi, chào mọi người, thấy có topic than thở buồn đêm trung thu ko ai đi chơi, hay topic rủ bạn đi chơi trung thu,.... ôi cái sự nghiệp ế trường kỳ cứ phải trải qua những ngày sóng gió thế này âu cũng chẳng dễ chịu gì.


Ai đã rủ được kèo đi chơi trung thu thì cứ đi nhe, ai buồn cũng đừng lập giàn cầu mưa, tội nghiệp các em nhỏ mưa lại không rước đèn được (hồi bé mình cũng dzị ấy).


Bạn nào không đoàn viên được cùng gia đình, ko có kèo đi đâu vào dịp trung thu, ko có gì làm thì thử hồi tưởng những kỷ niệm vui nho nhỏ hoặc to to mà mình từng có để ôn lại cảm giác đêm trăng rằm vui vẻ nha.


Mình xin phép mở đầu :D


Mình từng cùng 2 con bạn mua + làm lồng đèn rồi rủ nhau đến công viên gia định rước đèn. Lúc đó bọn mình đang học cao đẳng, cũng 24t rùi :Embarrassment: vậy mà tung tăng rước đèn, cả cái công viên có mình bọn mình rước lồng đèn, ai đi ngang qua cũng nhìn + chỉ + nói "ý lồng đèn kìa". Khi ngồi lại cắt bánh trung thu ăn, dựng mấy cái lồng đèn kế bên nó soi sáng đẹp lắm, ai cũng ghé vào khen lồng đèn đẹp, rùi hỏi lồng đèn làm hả bạn/chị, ai cũng nói "nhìn mà nhớ hồi nhỏ quá", nghe mà tự nhiên vui vui sao đó.


Vui lắm, y như bọn mình bao nguyên cái công viên vậy, về khuya tầm 9h mới có thêm các em nhỏ vào - mà chúng nó toàn xài đèn pin trung quốc, ồn ào hết sức - nên bọn mình cũng rút quân (mà nguyên nhân chính thì là bị bảo vệ nhắc nhở cẩn thận củi lửa :D )


Giờ đứa nào cũng có gia đình riêng, chả gặp nhau nữa, thật nhớ những kỷ niệm :x