Chỉ là thật sự muốn yêu và cưới...(ngoài bă rồi nhé, klq đừng vào mất công, hehe)
Đã từng đọc, nghe và chứng kiến rất nhiều người nói về gái ngoài băm, và là gái tuổi 86....
Bạn bè 86 lấy chồng, sớm có, muộn có, nhưng khổ ít mà sướng lại nhiều...không như đâu đó nói gái tuổi Dần truân chuyên...vui cho bạn lắm chứ...
Bạn bè 86 mà chưa lấy chồng thì còn đếm ko nổi đầu ngón tay bên phải...nhưng xung quanh thì vẫn có thêm vài t.h nữa... Không lấy đó làm niềm an ủi mà chỉ thấy chạnh lòng vì ngta lấy vợ lại ko thích tuổi này, có khi trong một list các năm sinh có thể hợp thì từ 81-82...89-90...95 lại chỉ bỏ qua 86.
Bản thân tự nhận thấy mình là ng bình thường, hoà nhã, sống tốt và chân thành...cũng là ng lạc quan, vui vẻ và bạn bè 86 đa phần vậy. Nhưng ko hiểu lý do gì mà mn lại ko thích tuổi này khi chọn vợ cho con, cho em, cho ng thân hay cho m?
Mới đọc một bài khảo sát cách chọn vợ của đàn ông thì có non nửa ko thích gái ngoài băm còn trinh vì sợ có vấn đề, có lẽ họ sợ lấy phải ng vô sinh, tâm lý ko bt hay sợ ko biết hư trên giường?
Đúng là xh thì ngày càng bình đẳng, họ - những ng đàn ông đã từng đi quá giới hạn với con gái thì cũng ko thể/ko thích/nghĩ là sẽ ko lấy vợ chưa trải qua lần nào, nhưng chỉ là chưa trải qua, chưa có kn chứ chưa chắc là ko có kĩ năng?
Non nửa vẫn là một con số, nghĩa là vẫn có một số nam giới trân trọng trinh tiết phụ nữ...hay kì vọng vào một tình yêu đúng nghĩa...
Xã hội phát triển và vốn là ng luôn cố gắng để hoà nhập nên bản thân hiểu rằng hai chữ trinh tiết chẳng còn quan trọng nữa, đàn ông cũng nghĩ vậy rồi...nhưng vốn cha mẹ sinh ra đã là ng như vậy, ko thể đi quá g.hạn với ng chưa phải là chồng thì đâu có gì ko bt? Chỉ là muốn đc yêu và kết hôn, tân hôn hay tuần trăng mật đúng nghĩa của nó thì đâu có gì là có vấn đề? Chỉ là muốn được trải qua cảm giác thiêng liêng trên giường cưới với ng đàn ông yêu m, thế mới là món quà xứng đáng chứ, thì đâu có gì là ko có kn thì bỏ đi? Chỉ là chờ đợi ba mấy năm, ko lẽ ko thể chờ hơn đc sao?
Còn nếu, sau đó, ko thể làm cho chồng mình hp hay ko thể làm một ng con dâu nhu mì và làm tròn trách nhiệm duy trì nòi giống thì bản thân tự biêt mình làm gì cho họ hp...
Ở wtt hay vô vàn diễn đàn khác hay ngoài xh cũng vậy, bất kì một vấn đề nào đc đưa ra đều có ý kiến trái chiều, đó là điều bt, nhưng có những ng ko chỉ dừng lại ở quan điểm mà còn miệt thị hay mạt sát ng trong cuộc, đó là điều ko đúng.
Vậy nên, xin phép đc post suy nghĩ của cá nhân lên đây và mong rằng nếu ai đó muốn ném đá, cũng đc, miễn sao đừng buông những lời thiếu văn hoá, bởi lẽ, con người ta đc mặt này mất mặt kia, ko ai hoàn hảo cả...
P/s: bài viết ko mang tính chất câu cmt làm quen, kết bạn, chỉ đơn giản là tối nay cảm thấy buồn....thật sự muốn có ng yêu để đc đi đâu đó thôi.
Chân thành cảm ơn mn đã đọc và nếu thấy đồng cảm thì cmt cho m vui!