Một khoảng thời gian ko dài mà cũng chẳng ngắn để một chàng trai lăn lộn bươn chải giữa dòng đời nghiệt ngã tìm cho mình một lối đi riêng, 1 vị trí nhất định trong sự nghiệp của mình từ con số 0
Tuy không được giàu có nhưng ít nhất cũng đủ để nuôi được bản thân mình và sẽ lo đc nếu anh có 1 gia đình nhỏ
Anh ko tham và anh biết thế nào là đủ.
Nhưng.... cái gì cũng có giá của nó.
Có được sự nghiệp thì sẽ mất đi gia đình....
anh đâu còn là trẻ dại. 29 tuổi chứ ít gì???? Đã đến lúc kiếm tìm một nửa còn lại của cuộc đời.
Anh biết:
Tất thảy mọi người đều không quan trọng bằng Vợ của mình. Bố mẹ rồi sẽ già, nhắm mắt xuôi tay. Anh chị em ruột rồi cũng phải lo chuyện gia đình. Con cái rồi cũng lớn và bay đi. Chỉ có duy nhất 1 người sẽ chung sống cùng chia sẻ mọi buồn vui sướng khổ suốt 2/3 cuộc đời còn lại và đó chính là người quan trọng nhất!!!!!
"Phúc đức tại mẫu"
Anh sẽ tìm được em và giữ em ở lại được bên đời mình!