Hôm nay là ngày thứ nhưng mình được nghỉ. Mạnh dạn viết 1 bài làm quen. Mong các bạn không chê cười.


Về bản thân.


Giới tính: Nam (100%)


Tuổi: 32 (1986)


Nơi làm việc: Hà Nội


Nghề nghiệp: CNTT (Marketing online)


Chiều cao: 1,74m


Cân nặng: 58kg


Ngoài hình chắc tầm 70% (có lẽ bạn sẽ không phải che mặt khi đi cạnh :Embarrassment:)


Là người sống tình cảm, tự nhận thấy có trách nhiệm, hòa đồng, giản dị, đơn giản, vui vẻ, nghiêm túc trong công việc và trong tình cảm. Không hút thuốc, thi thoảng uống rượu (không thường xuyên). Có quan điểm riêng


(Mọi thông tin chi tiết sẽ trao đổi cụ thể)



Mong muốn kết bạn:


Giới tính: Nữ (100%)


Độ tuổi: 1988 --> 1996


Sống tình cảm, giản dị, khiêm tốn,...



Lý do chưa có người yêu: Theo mọi người thì là DUYÊN chưa tới :)


Các bạn nữ cảm thấy phù hợp thì ib nói chuyện nhé. Mình cũng nhát nhưng liều 1 phen xem thế nào. Bạn nữ nào nhát giống mình thì thử mạnh dạn 1 lần nhé. "Mọi mối quan hệ đều dựa trên tình bạn". Qua webtretho ngoài mục tiêu tìm được bạn gái mình còn hy vọng có thêm nhiều bạn mới.


Những ai trêu đùa hoặc không nghiêm túc thì xin phép không comment giúp mình.


Cảm ơn mọi người đã đọc tin.