- Anh đã đi qua gần nửa đời người để đến gặp em. Một chặng đường rất dài, Đáng lẽ nó phải ngắn hơn nếu anh không tự đi khám phá những con đường mới. Con đường mới thường chông gai và đầy ắp những gian truân, hiểm nguy và nó trả giá không chỉ bằng tiền bạc mà đó chính là tuổi trẻ của anh. Tất nhiên nó sẽ kéo theo vài mối tình vắt qua vai. Nên Anh hy vọng em cũng có vài mối tình rồi, để biết cách tha thứ cho anh những khi lỡ làm em giận mà không xin lỗi đầu tiên.
- Càng gần về nhà em. Anh càng do dự và lẫn trốn. Chạy khỏi cảm giác bế tắc của những thất bại và chán trường
- Nhưng không phải hôm nay anh đã đến đây sao. anh tự tin vào chính mình, anh tin là anh sẽ làm được những gì anh sẽ kỳ vọng mang đến cho em
- Anh sẽ không chịu được nếu em có suy nghĩ hiện thực và vật chất quá. Biết nó là điều để ai cũng phải phấn đấu nhưng anh là người hay mơ mộng, anh rất sợ em sẽ hắt nước vào những suy nghĩ thiên về tình cảm của anh
- Tất nhiên, dù anh có ăn mỳ tôm hoặc nhịn đói cũng sẽ để cho em mua mỹ phẩm để giữ lại tuổi xuân, Dành số tiền ít ỏi (nếu may mắn thì đủ) để gia đình đi khắp nơi, phụng dưỡng bố mẹ...
- Anh thích hát, viết truyện, đọc truyện và sống luôn làm mọi thứ để được vô âu, vô lo vì vậy anh rất ít khi giận, không mắng mỏ. Khi cãi nhau có thể anh sẽ nghe em nói hoài đến mỏi rồi anh dìu em đi nghĩ ngơi, ngày mai có sức thì mắng tiếp, Anh thích cuộc sống như những đứa trẻ, anh không muốn những ngày tháng còn sống mình cảm thấy phí hoài để khi già yếu đi lại sợ chết, Vì cái chết có gì đáng sợ đâu, anh thấy sợ nhất là sống những ngày không đáng sống
- Anh chưa đủ nuôi em, nhưng đủ để lo cho em không bị khổ và anh vẫn còn đôi tay và trí thức. anh tự tin là mình kiếm được tiền, có thể con số khoảng thời gian này không lớn nhưng tương lai anh tin nó sẽ lớn. Bởi vì anh là một dân kỹ thuật chuyển sang kinh doanh hơn 1 năm, với hai bàn tay không đeo nhẫn. anh tin khi em đeo vào chiếc nhẫn. Anh sẽ là chúa tể những chiếc nhẫn và em biết đó. Chúa tể bao giờ chả giàu, nhiều vợ và.... ah mà thôi vấn đề đó sau này bàn
- Liệu em có tin vào hạnh phúc, Có tin vào đôi mắt chân thành của anh đang ngắm nhìn thân hình tuyệt vời của người vợ tương lai. Liệu em còn trẻ con nhưng bị bao bọc trong lớp vỏ già cỗi và lớp da sần sùi bên ngoài chứ. Gia đình của chúng ta sẽ toàn trẻ con cho đến khi con chúng ta dạy chúng ta cách trưởng thành.
- Anh sẽ dừng câu chuyện ở đây và mời em một buổi cà phê, chiều Hồ Tây - Hà Nội nhé. ah Phone của anh là 0987 451 802. Anh bán giày và rảnh có thể đánh giày 20k/1 đôi nhé. Ah em cũng vậy để lại sdt nhé, anh cũng ko hay check mail lắm, liên hệ trực tiếp mới chân thành mà. hì hì