Hôm qua mình đươc một bạn gửi mấy lời chia sẻ suy nghĩ rất chân tình với mình về quyết đinh chờ ra tòa ly hôn.
Mình suy nghĩ cả đêm hôm qua và cả ngày hôm nay và muốn đưa vấn đề đó ra đây để được nghe lời chia sẻ từ tất cả những ông bố bà mẹ đã ly hôn trên wtt.
Sau khi ly hôn có thể có bố mẹ đi bước nữa và nhiều trường hợp lại kết duyên với nửa kia cũng đã từng dang dở.
Trước đây mình nghe câu nói "Con anh con tôi và con chúng ta" và hiểu trên khía cạnh một người lớn.
Đêm hôm qua thì mình đặt mình vào địa vị của những đứa con và có cảm nhận đó là điều cực kỳ khủng khiếp đối với một đứa trẻ thơ khi chúng phải rời xa nửa cha hay mẹ để đến với ông bố dượng hay bà mẹ kế.
Trên wtt chắc chắn có người hiện đang phải kìm chế để giải quyết những mâu thuẫn hàng ngày trong gia đình cạp vá lại.
Nếu con của các bạn đủ lớn để là thành viên của môt gia đình mới, nơi mà nhiều thứ bị xáo trộn, thì tụi nó có lẽ đủ trí khôn để bảo vệ mình.
Trưa nay tôi ngồi uống rượu với hàng xóm của tôi, Ông bố dượng nói con gái riêng của vợ là mẹ nó chiều quá để con này ngủ từ sáng đến giờ gọi dậy ăn cơm trưa mới dây, trong khi cả nhà bận rôn bán hàng.
Nếu là con chung có thể ông bố đã lôi cổ cô con gái dậy từ lâu, nhưng vì là con riêng của vợ nên a ta chịu nín, tức thì nói nhưng ko làm gì hơn được. Chắc chắn cô gái ko có cảm tình với ông bố dượng, ko cãi lại hay thách thức bừng lời nói nhưng tôi biết bên trong cô đang có những ấm ức ko nói ra.
Tôi thử đặt địa vị mình vào cô con gái, nghĩ ràng cô ấy là con gái mình và vợ mình đi lấy ck mang nó đi theo.
Các mẹ nghĩ sao? Có người mẹ kế nào ko bực mình nếu con gái ck mình nằm dài ra ngủ trong khi mình bù đầu dọn dẹp nhà cửa. Các mẹ có còn yêu thương cô con riêng của ck nữa ko? Nếu đó là con riêng của mình các mẹ có nói gì ko?
Hay có ông bố dượng nào chịu làm quần quật kiếm tiền và thấy cậu con riêng của vợ ngồi chơi game hay xem TV dửng dưng với mọi công việc trong gia đình.
Có lúc nào các bạn nghĩ lại và hối tiếc đã đi bước nữa và đẩy con của mình vào những cuộc xung đột chắc chắn sẽ có, ở mức độ khửng khiếp hơn như chửi rủa, trù úm, đánh đập thậm chí giết hại hãm hiếp con riêng của nửa kia?
Cách đây ko lâu mình đi chơi với 2 con và hứa bố sẽ ko bao giờ lấy dì hai để các con có thể về với bố mà ko sợ sệt bị bố bỏ rơi khi con cần bố vì quan tâm tới ai khác, nhất là trong trường hợp mẹ con đi lấy ck.
Hai con tôi còn nhỏ nhưng con bé lớn hình như có chút gì cảm nhận được mối đe dọa đó từ sự mất mát và san sẻ tình cảm.
Tôi ko muốn quay lại sống cùng vợ chỉ vì muốn thấy hai con có thể tiếp tục sống với đầy đủ cả hai bố mẹ
Nhưng có lẽ tôi sẽ giữ lời hứa với hai con là ko đi bước nữa, dù rằng tôi rất muốn có quan hệ vượt qua giới hạn bạn bè với một ai đó.
Tôi thấy cực khó để tìm đc một sự dung hòa của trẻ con và mộ bà mẹ kế xa lạ, nhất là khi cô có con riêng vì trẻ con sẽ có tranh chấp về nhiều thứ và sẽ có so sánh khi người lới mắng đứa này và tâng đứa kia.
Ra đường ai cũng nói tôi đi làm tập 2, vv và vv.
Tôi phải làm gì?
Sống cuộc đời còn lại chỉ dành cho con?
Cám ơn wtt cho tôi không gian chia sẻ. Cám ơn các bạn dành thời gian đọc và comment.