Chào các bạn tôi ko phải nhà văn cũng chẳng phải là người việt chuyện đơn giản tôi chỉ là 1 người binh thường ko ngủ đc vì những kí ức ùa về nên tôi đã viết lên 1 câu chuyện có thật về chính cuộc đời tôi . Có thể nó sẽ rất chán và sẽ có rất ít người đọc hết nó nhưng cũng cám ơn những ai đã đọc nó ... @};-


Tôi sinh ra và lớn lên ở hà nội , là con 1 trong gia đình ,ba tôi là 1 kĩ sư điện lạnh có tiếng thời đó , mẹ tôi là 1 người biết chăm lo cho gia đình . Tôi đc sống trong tình yêu thương và chở che của mọi người . Năm tôi 2 tuổi đã biết làm toán biết đếm từ 1-100 so với những đứa trẻ khác tôi có phần thông minh theo như mọi người đánh giá .


Rồi đến năm tôi lên 5 tuổi , ba tôi là 1 người rất tài giỏi vào 1 lần đi lên thái nguyên thấy người ta làm sắt thế là ba tôi về tự học và làm theo . Ngày đó ở hà nội chỉ có vài nhà làm sắt giống nhà tôi ( làm ra sắt các loại để xây nhà ) cho nên kiếm đc rất nhiều tiền . Ba mẹ lao vào kiếm tiền cũng là lúc cuộc sống của tôi bị đảo lộn . Từ 1 cuộc sống tràn ngập niềm vui và hạnh phục đc bao bọc đc che chở tôi đc gửi lên nhà bác tôi để bác trông nom và đi học . Vài tuần ba mẹ lại đón tôi về chơi 1-2 ngày rồi lại đưa tôi về nhà bác .Lúc đó tôi đã rất tủi thân mặc dù còn nhỏ nhưng tôi vẫn nhớ như in những ngày đó .


Vài năm sau công việc kinh doanh của nhà tôi cũng phát đạt thời điểm đó ko ai ở gần đó mà ko biết đến nhà tôi . Cũng có 1 số người thấy vậy cũng đến học hỏi cách làm sắt của nhà tôi . Ba tôi làm về kĩ thuật mẹ tôi quản lý tài chính ... Xã hội phát triển tệ nạn xã hội bắt đầu sinh sôi mẹ tôi bắt đầu đam mê cờ bạc làm bao nhiêu nướng hết vào trong các cuộc đỏ đen , ba tôi vì quá tin mẹ nên ko hề hay biết nhưng đến lúc biết thì cũng là lúc nhà tôi phá sản ... Rồi ba mẹ tôi bỏ nhau tôi đc mẹ đón về nuôi , ba tôi chán nản bỏ ra nước ngoài làm ăn ...


Trong quãng thời gian tôi sống với mẹ mẹ vẫn hàng ngày đi đánh bạc ko để ý quan tâm dạy dỗ và thì hậu quả sẽ ra sao chắc các bạn cũng có thể đoán đc . 1 đứa bé lớn lên ko có người dạy dỗ thiếu sự quan tâm của cha mẹ thì sẽ ntn ??? nhưng năm đầu toàn đứng trong tốp nhưng người học giỏi nhất lớp , đến lúc ba tôi đi tôi tụt dốc ko phanh . Hàng tháng ba giấu mẹ gửi tiền cho tôi . Số tiền ba gửi tôi tiêu ko hết đến lớp đủ bao cả lớp đi ăn đi chơi mà ko hết . Thế là tôi ham chơi chán học kết quả là học hết lớp 10 tôi nghỉ học mà ko ai biết chả ai quan tâm . Chỉ đến khi tôi nghỉ học đc 6 tháng mẹ mới biết .Tôi ghét cả ba và mẹ tại sao sinh tôi ra mà ko nuôi dạy tôi lên người


continue