mình viết chủ đề này để chia sẻ về chính câu chuyện của mình các bạn ạ. Qua câu chuyện mình không có ý tẩy chay việc quen qua mạng nhưng các bạn nữ nên tuyệt đối cẩn trọngMình quen a qua zalo.cũng nói chuyện 1 vài lần (ít thôi)


Buổi 1: a ta có hẹn mình đi cf 2 lần. Lần đầu mình từ chối, sau 1 tgian lâu sau a ý nc trở lại và lại mời mình cf và lần này mình đã nhận lời. Hết buổi nc mình có cảm giác a ta là ng đàng hoàng tử tế và mình đã rất vui khi a cũng k giấu mình bất cứ thông tin j. A ý cũng nói về gd, công việc này nọ


Buổi 2: đang nt nói chuyện (lúc ấy tầm 10h tối). A ta tự nhiên hỏi về cách giải quyết cv cho cty của a ý (vì mình có thể tư vấn cho a ý được do mình học đúng chuyên ngành ấy) và mình có tư vấn được qua tin nhắn. Nt được 1 lúc a ý bảo muốn gặp mình vừa để nhờ mình giải đáp vừa đi dạo cho đỡ stress. Mình đã từ chối nhưng sau nhiều năn nỉ mình cũng đồng ý đi nhưng thỏa thuận về sớm trước 11h30. Mình ngồi trên xe a lái đi dạo lòng vòng HN và nc về cv rồi cs, sở thích. Nhưng trời bất chợt mưa to. A có 1 lời đề nghị mà mình chết đứng luôn. A bảo hay a đưa e về nhà a vì trời mưa to quá r (trong khi nhà 2 đứa cách nhau chắc tầm 4 km thôi). Mình đã tỏ thái độ dứt khoát và a cũng nhìn thấy ở mình vẻ thất vọng. Nhưng sau đó a đã xl và gthich r đưa mình về. Lúc về còn nt hỏi mình vào nhà c. R xl vì hơi vội vàng.....


Buổi 3: mình có chủ động nt chúc a buổi tối vv các thứ và hỏi xem cv hnay có mệt như hôm qua k thì a bảo có là j đâu mà mệt. Tỏ ý nói mình k làm đk chuyện ng lớn cần làm. Bla bla


Xong mình đã biết đk hắn quen mình chỉ để thỏa mãn nhu cầu sinh lí thôi và mình đã chấm dứt liên hệ hoàn toàn vs hắn. Hắn có gthich là hắn chưa có ng yêu và hắn muốn có chuyện đó trk khi yêu vì cx khiến hắn nghĩ tới chuyện ấy các thứ....


Đó là câu chuyện 1 lần quen trên mạng của mình đó