Em tên Thảo năm nay 23 tuổi rồi,vừa mới chia tay người yêu nên cần người tâm sự vào những lúc trời buồn xuống.Em hiện sống và làm việc tại Sài Gòn ,em quê ở Đồng Nai, em và bạn trai em quen nhau cũng được 3 năm rồi từ cái lúc 2 đứa học chung đại học,rồi đến cái lúc anh ấy về Quê ở Đà Nẵng để làm việc cho gia đình.Tháng đầu tiên thì anh ấy đi làm công việc rất là nhiều vừa phải đọc dữ liệu cty nên rất bận,nhưng anh ấy vẫn dành ra 1 chút thời gian của mình để gửi tin nhắn chúc ngủ ngon hay chúc em buổi sáng vui vẻ, em hạnh phúc lắm và anh ấy hứa với em rằng khi nào công việc ổn định thì sẻ cưới em làm vợ và em cứ chờ.chờ đến nửa năm sau thì anh ấy nói với em rằng anh ấy đã thay lòng yêu một cô gái làm việc chung công ty,lúc ấy em như chết lặng.Bao nhiêu ước hẹn,bao nhiêu lời hứa của 2 đứa, vậy mà anh nỡ quên sao? đối với em anh là tất cả những gì em có,nhưng cuối cùng những gì em nhận được chỉ 2 từ XIN LỖI thôi sao? và rồi anh ấy đi xa tôi,anh ấy đi nhưng biết bao nhiêu kỷ niệm vẫn còn trong trái tim,trong tâm trí mà cả tháng nay tôi đau khổ trong tuyệt vọng.


Mấy anh chị có cách nào hãy giúp em quên đi anh ấy không


SDT của em : 01229674265 :)


Thảo chúc mấy anh chị cuối tuần vui vẻ !