Đã qua lâu lắm rồi cái tuổi đôi mươi, cái thuở chớm vào yêu lắm mơ nhiều mộng!
Mình sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó, thế nhưng sự quyết tâm của ba má mà các anh chị và mình điều được học đến nơi đến chốn. Cũng như bao người tuổi học trò với nhiều thơ mộng mình và anh ấy đã yêu, tình yêu đầu đời ngây thơ trong sáng không chút toan tính ấy vậy mà tồn tại gàn 10 năm. Sau 10 nam yêu đương hai đứa đi làm dành dụm và kết thúc bằng một đám cưới với sự chúc phúc của hai gia đình. Nhưng cuộc đời thường không như ta mong đợi, cưới xong hai đứa có con liền thế là thiếu trước hụt sau và rồi chuyện gì đến cũng đến. Kết thúc một cuộc tình 10 năm bên nhau và 3 năm cưới nhau là một bé gái đáng yêu. Thế là mẹ con em tự lo cho mình. Không nương nhờ người thân tự mẹ con bồng chống, ấy vậy mà cũng đã trôi qua 10 năm rồi. Ai cũng bảo mình thật mạnh mẻ và kiên cường! nhưng thật ra chỉ có ai đã và đang làm mẹ đơn thân mới hiểu được. Bản thân mình cũng là phụ nữ như bao người phụ nữ trên thế gian này, cũng yếu đuối, cũng cần lắm một bờ vai!
Năm nay ở cái tuổi không còn trẻ nữa (1981), chuyện cũ trôi qua cũng đã 10 năm. Lúc này đây mình cần tìm một bờ vai không biết thế nào?! vì tính chất công việc sáng mở mắt ra đi dạy chiều tối về nhà lại dạy con học, thế là ngày qua ngày thời khóa biểu được lặp đi lặp lại, ít giao tiếp, chỉ có giao tiếp với phụ huynh. Thôi thì nhờ trang webtretho chia sẽ dùm, nếu anh nào có cùng hoàn cảnh và cần tìm một mái ấm thì có thể liên hệ qua mail chungdiep35@gmail.com.
Tính tình nhẹ nhàng, khá thẳng thắn, hiền, thật thà, chung thủy, không biết nói dối, đạo phật, thiên về đời sống tâm linh, tin luật nhân quả, sống có trách nhiệm, yêu trẻ em, gu thời trang ổn, quan niệm sống đơn giản, có thể bỏ qua được thì cho qua.