Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền trung nắng gió, cộng thêm cuộc sống nghèo khó nên ngoài giờ học trên lớp thì phải phụ giúp bố mẹ công việc lớn nhỏ. Lớn một chút thì cũng may mắn đỗ vào Đại học, lúc này cuộc sống càng khó khăn hơn, ngoài việc học trên giảng đường thì thời gian còn lại nào là lo làm thêm, hoạt động từ thiện và học ở nhà cho nên cứ nghĩ chắc chả bao giờ biết Yêu dại khờ nó như thế nào. Rồi trong 1 lần đi thực tập chung cũng bị cảm nắng với cô bạn cùng khóa, thế rồi do thường xuyên gặp nhau trao đổi nên yêu từ lúc nào cũng không ai hay. Ra trường đi làm 1 thời gian, hai đứa cũng đã tính đến chuyện trăm năm rồi nhưng bên gái yêu cầu ở rể nhưng chắc ngày ấy sỹ diện hơi to nên không chấp nhận. Giận nhau tôi bỏ ra Hà nội làm khoảng 1 năm, chúng tôi vẫn thường xuyên lien lạc…..nhưng rồi một ngày cô ấy thông báo lấy chồng…..tôi bị suy sụp hoàn toàn.


Tôi cố gắng quên đi bằng cách hễ có thời gian rỗi là lao vào chơi game online, ở trong đó mình dường như nhận được sự đồng cảm, những trận săn boss và bang hội chiến làm tôi dần quên đi nỗi đau của mình…. Nhưng đến một ngày tôi giật mình nhìn lại thì thấy mình đã đánh đổi quá nhiều thứ, 4 năm là khoảng thời gian không phải là dài nhưng đủ để mình quên đi dc nhiều thứ. Giờ đây bước sang tuổi 28 tôi thấy mình đã thực sự trưởng thành và chin chắn để bắt đầu lại. Tuy không phải quá sớm nhưng chắc vẫn đủ thời gian phải không nhỉ? Mình xin nói ngắn gọn đôi chút về bản thân:


- Huy hoàng, sinh năm: 1988


- chiều cao 1m72- nặng 58kg


Zalo: 0977272110


Cần tìm bạn nữ cao : 1m56 +


Có sở thích nấu ăn, nghe nhạc, xem phim và du lịch


Biết quan tâm, chia sẻ và tâm lý