Đầu tiên giới thiệu bản thân 1 chút nhỉ:


Nick name hay dùng: Phong linh (có ý nghĩa rất đặc biệt với mình, bạn nào có cùng suy nghĩ k nhỉ :))


Năm sinh: 1992


Hiện tại: Đang làm văn thư cho 1 trường tiểu học ở quận Hà Đông,


Quá khứ: là sinh viên cao đẳng trường Kinh doanh công nghệ Hà Nội, có ai chung trường không vào giao lưu cùng cho vui ạ. Tại e là 1 đứa yêu trường vô cùng, người ta học 3 năm thì mh học 4 năm mới tốt nghiệp cao đẳng


Tương lai: Tương lai gần là yên tâm công tác + học lên đại học liên thông kiếm bằng đại học kế toán ạ


Đặc điểm nhận dạng: tròn tròn, thấp thấp, nói không ít, cười không nhiều, mọt sách, truyện, báo và webtretho ạ


Tình trạng bản thân: Qua 23 mùa hoa đào rồi chưa dẫn được a nào về ra mắt bố mẹ, mặc dù tự nhận xét con cũng có đến nỗi nào đâu, bỏ bớt khoảng 10kg mỡ ra khỏi người thì con là người mẩu của xóm chứ mấy.


Tiêu chuẩn bạn đời: là 1 người đàn ông tốt, sống vì gia đình, biết quan tâm vợ con và cần nhất là 2 người luôn tôn trọng nhau, kinh tế ổn 1 chút (cái này cũng là lý do giờ mh chưa có người yêu và đi học liên thông, tất cả vì tương lai con em chúng ta mà)


cách liên lạc: Qua facebook Lờ Uyên Sắc (gõ đảm bảo ra luôn, gửi tin nhắn cho mình nhé)


Qua email: @gmail.com">phamngocluyen.1992kdcn@gmail.com


Qua inbox của webtretho


Ưu tiên 2 cách đầu nhé, tại mh hay vào web trẻ thơ nhưng k hay đăng nhập nên sợ trả lời inbox chậm