30 tuổi tròn, K47 NEU, đã tự mua được nhà, ô tô trên Hà Nội, cũng ko đắt lắm đâu, gọi là mua nhà có chỗ chui ra chui vào, ô tô tiện công việc đi xa hoặc về thăm gia đình...anh vẫn muốn đi du học nữa để cố gắng học lên tiến sĩ nước ngoài...Bữa vừa rồi về quê chơi, cả nhà đang ăn cơm, mẹ tự dưng đề cập.


- Cái Hương người yêu cũ mày lấy chồng 2 đứa con rồi đấy, hồi đó tao đi phong bì 500k.


- Vâng mẹ, con trả mẹ rồi mà.


- Ừ thằng Tuấn bạn cấp 3 mày cũng đi du học về lấy vợ sinh con rồi đấy, tao đi phong bì nó 300k.


- Vâng.


- Thằng Hùng trong ngõ nhà mình 25 tuổi cũng mới lấy vợ rồi, phong bì nó 500k.


- Vâng.


- À mà con Lan nó cũng đang chửa rồi đấy, nghe nói sinh đôi, đợt trước, bố mày đi nhà nó 500k.


- Vâng. Con gửi tiền hết cho bố mẹ rồi còn gì.


- À mẹ thấy con bé Hồng xinh phết, nó mới ra trường về công tác ở sở *********


- Vâng.


...


Bố liền đập bát xuống bàn.


- Mày vâng cái gì? Đàn ông con trai bố mẹ nhắc đi lấy vợ suốt ngày vâng vâng vâng, ăn cơm cũng chả ngon nữa. 30 cái tuổi đầu, cả anh em họ hàng lấy vợ lấy chồng hết, lòi ra mỗi mình mày chưa lấy vợ, lại còn học lên tiến sĩ sao mày ko học lên giáo sư luôn đi.


- Thì ngày xưa đòi yêu ko cho yêu bảo tập trung học hành rồi lấy vợ sinh con sau mà.


- Đấy là ngày xưa bây giờ 31 tuổi rồi (các cụ hay tính cả tuổi mụ) ko lấy vợ định chờ tao với mẹ mày chống gậy hết mới lấy vợ à?


Xong bố bỏ lên nhà luôn...trước đâu có thế này, từ năm 27 tuổi bố mẹ mới bắt đầu lo vì ko dẫn được bạn gái về nhà...số anh cũng buồn cười, ngày xưa lúc muốn yêu thì bố mẹ bảo tập trung học hành. Ừm thì vẫn học tốt đấy nhưng chẳng qua thầy u ko cho yêu mà thôi. Là con trai cũng có những lúc cần người con gái ví dụ như thích đc con gái làm cơm cho ăn, thắt caravat hộ, là quần áo hộ, thích đc con gái đôi khi nũng nịu 1 chút, thích đc con gái ôm đằng sau khi ngồi xe máy,...đại loại là đã là con trai thì thích đc con gái quan tâm yêu thương chăm sóc là đúng rồi. Cuối cùng ko đc yêu, thời gian rảnh có tiền đi học nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, trang trí lại phòng, học mấy cái linh tinh của con gái đành ra tự lo được cho bản thân, ngoài ra đi học tiếng Anh, học tiếng Trung, ra trường thì vùi đầu vào làm việc + học cao học + học thêm 1 văn bằng nữa, đến giờ 31 tuổi cũng có thành công nhất định...cũng có người tán mỗi tội, người thật lòng thì ít mà người ham tiền thì nhiều, cứ nói đến anh học gì, anh làm gì rồi có gì là các bạn sáng mắt ra.


Buồn lắm nhưng biết làm sao, tính ra nước ngoài học chương trình tiến sĩ với 1 cô bạn gái bên đó luôn mà bố mẹ có vẻ ko ưng...Chắc học xong đợt này cũng cố kiếm lấy 1 cô mang về cho bố mẹ mừng.


Giờ cũng 2h đêm, trước khi đi ngủ tâm sự chút về chuyện tình cảm ảnh hưởng tới gia đình thôi, lúc muốn yêu thì ko cho, lúc ko yêu thì ép bằng được, đến khổ.