Máy ly dị hơn năm rồi. Giờ mới thấy thấm và ngấm nỗi cô đơn.


Sơ qua về SP:


Phần cứng thì không bắt mắt lắm: Dài hơn 40 năm, cao chưa đầy mét sáu, nhưng chạy êm, mát mẻ và bền bỉ.


Phần mềm thì cảm thấy ổn: Giao diện thân thiện, dễ dùng; Tính năng đa dạng, tối ưu hoá cho các hoạt động bậc đại học.


Nơi đặt máy: Hà Nội


Tuy nhiên từ ngày xa rời cáp nguồn chính hãng, máy hoạt động chệch choạc quá.


Về phần cứng, lúc máy nóng ran thì quạt tản nhiệt chạy lờ đờ. Lúc khác tự nhiên quạt chạy vù vù dù máy đang ở chế độ ngủ đông.


Về phần mềm, đôi khi đơ toàn diện. Ấn Ctrl+Alt+Del cũng chẳng có tác dụng gì.


Tất cả các thợ đều phán: Nhanh chóng tìm ngay một cáp nguồn chính hãng mới nếu không muốn sớm "nhặt lá đá ống bơ".


Vậy, ai có cáp nguồn chính hãng bán cho tôi với. Cáp phù hợp, chạy tốt với máy thì bao nhiêu tôi cũng mua.


Máy lại vừa nóng vừa đơ mất rồi!