Em chào anh chị em, hảo hữu gần xa !


Mạng là ảo nhưng đời là thật, mà hiện tại cái Thật của em, nó rối lung tung beng , nguyên nhân là tại vì em :)), nên em lên đây thỉnh nghìn người lạ , may ra được tạ người quen :D chút chuyện riêng ...


Chuyện hơi dài dòng, ai lỡ đọc đến đây thì đọc tiếp cũng được hoặc nhấn nút Back cũng được


Trước đây, em từng có cuộc sống vạn người mơ, tỷ người mong . Không nói quá j đâu ạ , công việc ổn định, lương ko đã chi tiêu cá nhân ko phải nghĩ, chưa kể lậu và thưởng, hàng tháng đóng góp cho nhà nước và cho gia đình đều đặn . Tự hào mà nhận con ngoan , gái đảm , công dân gương mẫu . Thế nhưng mà sau 5 năm sinh nghề tử nghiệp, em hết tình cảm với cái nghề em chọn nên em xin nghỉ việc để quyết tâm đi học ngoại ngữ ( ham hố bằng cấp, lại thấy tiềm năng môn ngoại ngữ này có nhiều đất dụng ) . Nhưng mà đi học vì thời gian dở hơi quá , nên xin việc khó hơn em tưởng !


Đến đây thì mới thấm câu các cụ dạy : Chết vì tham ! Tham thì thâm ạ :((! Vừa muốn đi làm, vừa muốn đi học, thành ra dở dở dang dang , cứ ở nhà ăn bám các cụ mấy tháng nay , em luyện thành chính quả , max level skill uất ức và tự kỷ rồi ạ :((:((:((. Mấy năm đi làm, ngoài tiền san sẻ cùng gia đình hàng tháng , em cũng để dành ra cho mình một khoản tiết kiệm, nhưng cứ được nhiều nhiều là em mang đi nướng hết vào sở thích du lịch của em , nên các bác không cần thắc mắc tiền ngày trước đi làm, tiết kiệm được mang ra mà tiêu đâu ạ , vì hết sạch rồi , tiêu nỗi j nữa :)).


Nay thì sự nghiệp học hành cũng đi được 1 nửa chặng đường rồi , cuối tháng này là em kết thúc kỳ 1 , đến đoạn gay cấn rồi đây ạ ...


Cách đây khoảng mấy ngày thì trong lúc bế tắc vì không có bác đưa đường chỉ lối, mà em đánh liều đi xin việc, về đúng ngành trước đây em từng làm nhưng vị trí khác thôi ạ ! Ai ngờ rải 5 nơi thì 2 nơi gọi phỏng vấn và nhận luôn mới đau :)) , 3 nơi kia gọi sau nên em cho out luôn :v . Giờ em phải làm sao chọn đây các anh, chị, em :((.


Bỏ học thì em không muốn , mà theo học nhưng chẳng có tiền tiêu nhiều, em cũng không thích , trợ cấp thất nghiệp của em cũng chỉ đến tháng 11 là hết rồi :95:.


Sắp hết kỳ 1, bỏ thì cũng phải bỏ cái lúc đi được hết 1 đoạn đường , nên trăm sự phiền thiên hạ , cho em hỏi em nên cố mà học tiếp cho xong hay bỏ quách đi, quay về nghề cũ nghiệp xưa mà gắn bó đến tuổi hưu trí :D, help me !!!!!!!!!!!