À thì sai gon cung có chút se lạnh...chợt nhớ cái lạnh của quê nhà...tuy lúc ở quê..chẳng đi chơi mỗi dịp noel nhưng cứ đến noel là mưa lâm thâm..lạnh hơn nhưng ngày lạnh..
Noel này...lại xa nhà!!!
Loanh quanh đi khắp dãy trọ..chẳng có ai...có mỗi bà mẹ của chủ trọ...
Bà gọi lại cho mấy quả cam...con bé cười tươi nhận lấy rồi ríu rít nói chuyện với bà cụ
Một lúc bà hỏi...sao con không đi chơi noel, ở nhà chi cho buồn..
Chột dạ...tự lúc nào mình cứ ru rú trong nhà...chẳng buồn đi chơi.
Rồi con bé cũng đùa...thì con không đi mới được ăn cam bà nhỉ..
Nói thế thôi...con bé cũng ra đường đi bộ..thấy xe cộ tấp nập, các cặp tình nhân váy áo là lượt đi chơi..
Chợt nhớ..noel năm trước cũng một mình con bé đứng nhìn cảnh tượng này...
Rồi lạch bạch về phòng, đóng cửa , uống sữa...mở nhạc và online..
Gần hết đêm noel rồi đấy...chắc ngoài đó vui ..nhưng mắt con bé mở hết nổi rồi. Định bụng viết nhiều lắm nhưng thôi..kìm lại..đi ngủ đã
Chúc toàn thế giới giáng sinh an lành...
Mong rằng năm sau sẽ xúng xính xuống phố cùng anh ngài yêu...cũng là ông xã tương lai..