Sáng nay được buổi đi xe bus số 02 từ HĐ-HN. tự nhiên đc ngồi cạnh 1 cô gái không nói không rằng không giám làm quen. ngồi với cô ấy gần 30p mà chỉ giám quay sang nhìn thẳng mặt 2 cái mỗi cái 1s. mà không hiểu sao khi đi vòng về lại cầu mong gặp cô gái đó lần nữa. lủi thủi đứng điểm chờ nhìn xe 02 nhìn hết xe này xe nọ đi ngang qua mà ko thấy đâu. buồn. bắt xe về ngồi trên xe mà tưởng tượng lại diễn biến buổi sang nếu lúc đó thế này thế nọ.... thì ko hối hận rồi. ngồi nghĩ đc khoảng 10p giật mình tỉnh trong suy nghĩ linh tinh. miệng lảm nhảm mình điên mẹ rồi sao.. xong cười tự cười mỉm . về nhà ăn cơm. đi ngủ trưa lại mơ thấy đc ngồi cạnh cô gái đó mà lại là ngồi thôi chứ ko giám nói gì.. lúc tỉnh ơ hay nhỉ đến mơ mà cũng thấy ngại. không biết có phải sét đánh gì không nữa.. hờ . nhưng chắc là không thể quên đc khuôn mặt đó mất. haizzz ko biết bị hâm hay là duyên nợ kiếp trước cũng nên..zzzzzi...


Gởi từ ứng dụng Webtretho của 92online