Ông bà ta thường nói" dù xấu nhưng tính cách nó tốt là trai vẫn theo ầm ầm" Lâu ngày m đúc kết được kinh nghiệm thế này ạ, 1 người con gái nào dù xấu,xấu đê tiện,(mắt lé,lùn,mặt thô,miệng hô) có anh nào zám xăm mình tiến đến làm quen để bic tính nết của chị í như thế nào không? M nghĩ nếu 1 ng con gái đó cơ bản dễ thương,có duyên ,nếu k dc dẹp như hoa hậu thì ít ra nhìn fải có sức hút thì khi đó các anh nhìn vào các a mới mún làm quen, từ đó khi đã làm wen rùi nếu thấy e này đẹp người mà xấu tính thì các anh sẽ zè wa 1 bên và lảng lun,còn nếu e này tính đẹp thì quá ok rùi nhỉ. Bởi vậy nói cái đẹp ban đầu ngoài mặt cũng quan trọng chứ pộ,nó là tiền đề cơ sở để các anh tiến lại gần tìm hiểu cái đẹp từ bên trong đấy ạ,chứ các anh cứ bảo úi zào a không cần người iu a đẹp ,chỉ cần tính tốt là được rồi,nhưng thật ra con trai ai chả muốn có ng iu đẹp chứ,nên các b gái hãy nên trao dồi làm đẹp nhất có thể,trao dôi làm đẹp cả ngoại hình lẫn tâm hồn nhóe