em trước. sáng ra nhận được cái tin từ đứa bạn thân.


"Bên mình làm sự kiện tại Nha Trang, cần tuyển khoảng 20 khách đi dự Event từ 18h-21h ngày 30 & 31/2/2016 tại Vinpearland, mọi chi phí di chuyến SG-Nha Trang, chi phí ăn ở ks bên mình lo hết, mỗi khách tham gia được tặng iphone 6S Plus 128GB, ai tham gia được inbox mình nhé vì mình cần gấp, các bạn chia sẻ hộ mình. Thanks !"


tưởng thật hí ha hí hửng rủ bạn bè các kiểu, check lại lịch thì tháng này đâu có 30,31. hic hic


lại được một ông anh kể chuyện.


Đang ngủ số lạ gọi...


- Alo


+ Số lạ: Dạ vâng, em chào anh!


- Chào em


+ Số lạ: Dạ, em có thể làm phiền anh một phút được không ạ?


- Anh đang rảnh, 2 phút luôn đi em.


+ Số lạ: Dạ, em bên bảo hiểm Pico ạ, hiện tại anh có đang sử dụng ô tô không ạ?


- Anh có!


+ Số lạ: Anh mua bảo hiểm chưa ạ?


- Chắc rồi, để anh hỏi đã nhé!


+ Số lạ: Dạ, sao phải hỏi ạ?


- Mỗi ngày anh đi một xe, anh làm sao biết được hết em. (nói tới đây con bé chắc mừng ra mặt, nghĩ bụng gặp đại gia rồi)


+ Số lạ: Dạ, hiện anh đi mấy xe ạ?


- Anh đi vé tháng, cứ thấy xe bus là nhảy lên thôi, anh không nhớ được.


Đầu giây bên kia cười sặc sụa xong cúp máy không thèm chào mình, cuộc nói chuyện chưa tới 30 giây mà em nó xin tận 1 phút, quá là lãng phí.