Đọc cũng 1 số bài viết trên wtt rồi, cũng quen 1 số bạn trên này, nhưng thực sự có bạn đơn giản cách làm quen, tốt


tinh, quen biết theo kiểu thêm bạn thêm vui, chả tính toán lợi dụng gì, quen rồi nói chuyện bình thường. Lâu không nói nhưng vẫn vui.



Nhưng thế chả được mấy bạn.



Cũng có nhiều bạn làm bóng hình ảnh bản thân, để chăn giai, chăn gái quá. Rồi đa nghi quá mức...v....v.....



Thực sự không phải chúng ta đang sống là để tìm kiếm niềm vui, sự thoải mái trong tâm hồn mình sao ?



Nghi ngờ cũng có cái tốt, nhưng khi cả 2 đều không lợi dụng nhau gì thì nghi ngờ làm gì nhỉ ?