E lượn lờ nhiều nhưng mà chưa đăng bài bao giờ =))) Mới "tranh luận" vấn đề muôn thuở xong nên hơi bức xúc + hoang mang tí nên lên nhờ các bác chỉ giáo hộ e ạ.
E 26t, tức là tính cả tuổi mụ là 2018 lấy chồng siêu đẹp mỗi tội ế nên năm nay chắc k "đạt chỉ tiêu" rồi ạ. E thì hợp là e lấy chả quan trọng năm tuổi nào hết mà chưa thấy ai hợp :)) Ngoại hình bình thường, k quá xinh nhưng cũng k xấu, đại khái câu nghe dc nhiều nhất là "như này mà chưa lấy chồng, kén vừa thôi...." đi làm vp đủ sống ( e thì thấy e sống khá thoải mái, vui vẻ tính e k bon chen, k bàn tán chuyện ng khác nên trẻ hơn tuổi tí)
E được ng quen giới thiệu cho 1 a đúng kiểu hiền lành, con nhà điều kiện, bố mẹ tử tế ( nhà kinh doanh nên k hiền mà kiểu tử tế, biết ý ạ) cách nhà k xa lắm. Bố mẹ nhà đấy thì rất thích e nhưng vấn đề là gặp xong a kia thấy bảo có xin số nhưng nhát nên k dám nt??? Và giờ ng quen bảo là e k biết chủ động, k biết nắm bắt, khó tính ....Nhưng mà e thì thấy:
- nhà giàu hay k thì cũng là của bố mẹ ( thấy kể nhà ô tô, xưởng 2,3 cái đất nhiều ...=))) e k nhớ rõ đại khái thế ạ. E k ham nhà e bình thường, ở quê thật nhưng bố mẹ e cũng chiều, cho ăn học đàng hoàng, dạy dỗ các kiểu, nấu cơm dọn nhà ok biết làm gọn gàng, sạch sẽ (nhiều e vs bạn nữ bây giờ vào phòng e còn sợ, có đứa chả bao giờ cầm chổi lên quét nhà). Tức là ở mức độ bình thường e chỉ cần cuộc sống đủ sống, bình yên là được quan trọng là tiền mình làm ra, mình tự chủ. Bảo e về làm cho nhà đấy, e k làm được ạ nhà bố mẹ chồng nắm kinh tế bảo e xin từng đồng e chịu. Cũng thấy bảo thích thì xin việc cho e về. ( E làm ở HN, đi về mất 1.5-2h thôi)
- a con thì hiền lành làm cho gia đình, hôm nhà đấy 3 ng xuống ăn cơm thì chỉ có bố mẹ hỏi e thôi còn chỉ ngồi ăn, uống thỉnh thoảng mở game lên xem :))) nói chuyện với mn thì cũng có nhưng kiểu ngại nên k hỏi gì e. Nhưng mà về k liên lạc thì k phải nhát mà là k thích e hoặc đã có ny rồi thôi. Y rằng thấy bảo thích 1 chị nhưng bố mẹ k thích ( cái này là mãi sau mới nói cho e biết sợ nói từ đàu e k về gặp) giờ mn bảo e phải chủ động, chả hiểu e phải động vào đâu ở c này hả các bác :-S
Xong e sẽ kể tiếp vài ca e được giới thiệu nữa, sao ng ta bảo hồng nhan bạc phận mà e cứ lận đận hoài k thấy xênh lên đc tí nào cả =)))