Không đi lòng vòng, mục đích em đến diễn đàn này là tìm một tình bạn, một tình yêu và một tri kỉ, một nhóm phượt ( một người thích khám phá bằng trải nghiệm du lịch) Dù là mối quan hệ nào, dù là bao nhiêu thành viên thì cái quan trọng cốt lõi vẫn là 2 từ TRÂN TRỌNG. Ở cái tuổi 26 ( sn 1989), ko quá già, cũng không còn trẻ cho những mối quan hệ hời hợt. Em cần tìm những tình cảm thật sự, có những sở thích tương đồng để em thấy cuộc đời này ko đến nổi nhạt như nước ốc.


Em được sinh ra trong một gia đình nông dân, nên tâm hồn luôn có tinh thần bông lúa. Là một giáo viên tiểu học nên e vừa mang đậm chất quê mùa của nhà giáo, vừa có tjnh trẻ con. Cũng bởi vì tính cách dở dở ương ương của mình nên chả anh nào theo đến giờ, mặc dù cũng có vài mảnh tình vắt dọc, vắt ngang, nhưng mà chắc chưa vắt đúng nơi, nên em cứ hâm hâm thế này các anh chị ạ.


E hội tụ của nhiều tính xấu, nhưng anh nào chịu khó đào tạo, chắc e cũng ngoan được phần nào. Ngoại hình thì ko được đẹp như HỐT GƠ, nhưng cũng ko đến nổi như EM NỞ. Điểm nổi trội của em lùn,mập, đen hai bàn tay trắng ( nghèo xơ xác nghèo).


E ước mơ có một anh chồng đẹp trai, giàu có, tốt bụng. Nhưng nghĩ lại, chắc ko bao giờ tìm được, vì chỉ có trong các phim hàng xẻng. Nên thực tế e chỉ cần một nửa của em vừa đủ, để phù hợp, để biết trân trọng đứa như em, để bố của con em là một người chúng nó luôn tự hào.


Đặc biệt e thích được trải nghiệm từ những chuyến du lịch phượt, được lắng nghe sự chia sẻ của bạn đời, và nấu cho những đứa con sau này của em những bữa ăn ngon. Ấy cơ mà, như tiêu đề, HẠNH PHÚC ĐÂU DỄ KIẾM TÌM, nên đến thời điểm này e chỉ thực hiện được 1/3 của so thích là e được vác ba lô lên khi e thích.


Mong qua diễn đàn này e tìm gặp được ng bạn, người tri kỉ và đặc biệt tìm được một người nắm tay bằng cả trái tim, bằg tình yêu bền vững chứ ko phải bằng cái nghĩa gì gì đó mà sau hôn nhân mọi người đều chán ngấy.


E được sinh ra , lớn lên va làm việc nơi mọi người biết đến là MIỀN TÂY chứa nặng phù sa. Có ai muốn du lịch miền tây( e sẵn sàg là hướng dẫn free phí nhe), có ai muốn làm rể miền tây ( nhanh tay đăng kí nhé, mại zô mại zô).


Là một đứa cố chấp, lì lợm trong mọi tình huống, trong tất cả mối quan hệ e có thể cầm lên được và bỏ xuống được nếu đối phương KO TRÂN TRỌNG. Ko bao giờ có ý định ràng buộc ai hết, mọi sự đều dựa vào lòng tin. E đủ tự tin để giữ gìn mối quan hệ của mình, và cũng đủ dũng cảm để buông nếu đó ko phù hợp với mình


Mọi việc tuỳ duyên. Coment cho em hoac vào face kieukitucao@yahoo.com



Gởi từ ứng dụng Webtretho của baptat89