Trước đây trên các trang mạng,người ta có cho ra đời nhiều cái bí kíp chỉ dạy cách tán gái,mà từ tán gái đến lập gia đình nó còn xa lắm.


Cho nên hôm nay mạn phép anh chị em,tung ra bản soạn thảo về "binh pháp" về lập gia đình.


Trước mắt chỉ trình bày 2 việc đầu tiên là quan trọng nhất như là chỉ nam để sau này anh em góp ý cho nó trở nên hoàn thiện.


Mở màn!


Ở một số trang mạng đã xuất hiện những bộ binh pháp áp dụng cho việc tán gái (cua gái )nhưng nó chỉ là bộ binh pháp dành cho tuổi mới lớn,dành cho mấy ông “tướng” đi công thành trì (gái).


Chứ không phải là một bộ binh pháp hoàn chỉnh cho một ông tướng “lập quốc” gầy dựng một gia đình.


Nếu mà nói đi tán gái không thôi thì cái đó dễ,chứ còn đem hạnh phúc tới cho một người con gái của đời mình thì cái đó mới khó.Khó chứ không phải không làm được


+ Vấn đề tài chính là vấn đề trọng yếu để tạo ra sự khác biệt giữa các “lãnh đạo quốc gia”.


“ Lập quốc” có người từ bàn tay trắng,có người được thừa kế cơ ngơi nhưng trọng yếu nhất vẫn là cái tinh túy của người nắm vai trò lãnh đạo quốc gia,nước có thể bé,có thể lớn nhưng tinh thần phải có cái cốt cách của mình.Để người ta có thể theo mình những khi nguy ngập mà không mất cái niềm tin.


Một nước mạnh là phải một nước có nền kinh tế vững mạnh đủ để không bị chi phối,và không bị tiền bạc làm phương hại đến mình,lôi kéo người con gái của đời mình,hoặc để người con gái của mình phải khổ sở và thua thiệt.


Và để được như vậy không có cách gì khác hơn là lập nghiệp.Ngày nay cơ hội được trải đều ở tất cả các tầng lớp,ở bất cứ nơi đâu và trong mọi hoàn cảnh.


Muốn lập nghiệp phải có vốn.


Về vốn ngay từ lúc nãy hãy tiết kiệm ở mức tốt nhất có thể,ít thì 5 năm 7 năm,nhiều thì 1 năm 2 năm là có cái căn bản để có thể tự lập một cơ ngơi của mình.Dầu là nhỏ nhưng chắc chắn nó là của mình.


Điều tốt nhất của những ông tướng trẻ là hãy thôi đi “công thành” vì đánh hạ được thành,giữ thành trì đó thì cái thời khắc quyết định lại thiếu thốn về tiền bạc ,mang trái đắng vì cái thì giờ cũng như tiền bạc công sức đó đổ sông đổ biển rồi.Hãy chiếm lấy 1 vị trí trong xã hội để thực hiện tiết kiệm ngay từ bây giờ.5 năm sau có chậm hơn người ta nhưng thế mình mạnh mẽ như phong ba bão táp sợ gì không có “thành trì”.


+Thành trì cũng là cơ ngơi,là cái hậu phương vững chắc để “lập quốc”.


Đàn ông,đàn bà hơn nhau ở tấm vợ tấm chồng.


Phải hạ những thành trì nào thấy phù hợp với cái năng lực của mình thì hãy công hạ nó,đừng ôm mộng thành trì cao sang rồi nguyên khi quốc gia không đủ để nuôi dưỡng cái thành trì đó thì nó xuống cấp ra mình mang tội bất tài,mà nó bị một nước khác chiếm đi mất thì ra mình mang nhục nhã,có chết cũng không gột rữa được cái vết thương này.


Thành trì đẹp đẽ thì phải chinh chiến lâu ngày,cạnh tranh khốc hại dẫn đến điêu tàn đổ nát nguyên khí của mình mà có được rồi giữ cũng không nỗi.


Thành trì phù hợp với mình,công dễ thủ cũng dễ,nguyên khí quốc gia có thể từ đó mà hung thịnh,lấy cái sự hung thịnh đó mà tu trì dung dưỡng tô hoa thì nó phải đẹp,cái sự hoa lệ đó mới là bền vững hơn.


Thấy cái thành đẹp muốn công phá hãy coi thử cái thế của mình có đủ để hạ nó hay không,chứ không nói là thấy đẹp thì tránh ra xa.


Thành trì của mình thì lương tâm và bổn phận của mình là giữ lấy và hung thịnh nó,chứ không phải thấy ngon thì đánh chiếm đến khi điêu tàn đổ nát thì đem quân trối chạy là mình chưa có tư cách để lập quốc.